Thư ngỏ

Thư ngỏ
TP - Thân gửi anh Kẹo Cu Đơ!

Hôm trước tui có đọc mục Trà nóng trà đá của anh, nghe câu chuyện của anh Hai và chú Ba mà tui buồn thúi ruột! Anh Hai viết đơn kêu trời xin hổng làm dân nữa. Lí do mà anh Hai nêu ra tui cũng đồng tình chia sẻ lắm! Từ chuyện vỉa hè nứt, sụp, đến chuyện đường bị nắn cong; từ việc giao thông ùn tắc đến thực phẩm tẩm ướp độc dược; rồi chuyện chung cư xuống cấp đến chuyện rừng bị tàn phá…tất tật đều do dân. Làm dân mà gây nên bao chuyện dzậy thì xấu hổ lắm! Chúng ta đều làm dân, phải có văn hóa từ cái chức dân đi cho xã hội nó trong sạch. Liêm sỉ của người làm dân là ở chỗ đó, phải hông anh  Cu Đơ?

Bấy nhiêu lí do đó mà anh Hai đau đớn đến tận cùng chia sẻ với chú Ba tui thấy rất gan ruột, có trách nhiệm với xã hội. Bấy nhiêu tội lỗi tui nghĩ quá xứng đáng khi viết đơn hổng làm dân nữa. Tội quá dày và quá to…

Dzậy mà, hôm rồi lại nghe cá chết chất lớp trên sông Đồng Nai! Sao dzậy cà? Có hiện tượng lạ, những công chức mẫn cán, chuyên môn đầy mình nhiệt tình, nhiệt độ, xuống hiện trường ngay. Người ta phân tích, thí nghiệm, hội chẩn và sau đó kết luận: Do dân nuôi dày đặc quá thì cá chết thôi, chớ các nhà máy công nghiệp dọc tuyến sông này xử lí môi trường đảm bảo cả.

Chao ôi dân mình tệ thiệt là tệ!

Lại nghe, có quan chức Hải quan bị bắt khẩn, khi khám thấy có 60 phong bao gần tỷ bạc. Tui đồ rằng, kết cục sẽ là do dân tự nguyện hối lộ chứ các vị quan liêm ấy đời nào lại mở mồm ra đòi hay gợi ý. Mà thực tế cho thấy,  vị quan liêm này có thèm bóc các phong bao ấy đâu. Tội dân vụ này to nữa rồi!

Tui viết thư này gửi anh, mong anh nối mạng với anh Hai cho sao chụp đơn xin từ chức dân đặng làm mẫu, để nhiều người muốn từ chức nhưng dân trí thấp ngại viết đơn, anh ha!

Đa tạ anh!

Chín Thường Dân.

MỚI - NÓNG