Thiếu nữ đánh thuốc ngủ mẹ để bạn trai cướp tiền

Thiếu nữ đánh thuốc ngủ mẹ để bạn trai cướp tiền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 17 tuổi, ở khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hoà, Đồng Nai đã cho thuốc ngủ vào bát cháo cuả mẹ để cho lũ bạn vào nhà cướp tiền.

Thiếu nữ đánh thuốc ngủ mẹ để bạn trai cướp tiền

>> Lừa mẹ uống thuốc ngủ, bắt cóc con

Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 17 tuổi, ở khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hoà, Đồng Nai đã cho thuốc ngủ vào bát cháo cuả mẹ để cho lũ bạn vào nhà cướp tiền.

Viện KSND TP Biên Hòa vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng đồng bọn về hành vi cướp tài sản.

Theo cáo trạng, để lánh việc cơ quan công an truy bắt do tham gia một vụ đánh lộn gây thương tích cho người khác trước đó, Phạm Minh Nhật (19 tuổi) và Trần Mạnh (18 tuổi) cùng ngụ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, bàn nhau chạy trốn ra Bắc.

Tuy nhiên, do không có tiền để chạy trốn, cả hai đã năn nỉ cô bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền giúp đỡ. “Chạnh lòng” trước các bạn trai vừa mới quen, Tuyền chợt nhớ ra mẹ cuả mình có 8 triệu đồng dành dụm được nên hứa giúp hai bạn.

Ngay sau đó, Tuyền cùng nhóm bạn lên phương án lấy trộm số tiền trên cuả mẹ Tuyền và cả ba mua ba viên thuốc ngủ.

Theo kế hoạch, khuya 2-9-2010, Tuyền cho thuốc ngủ đã được tán bột vào tô cháo rồi đưa mẹ ăn. Ăn xong, mẹ Tuyền buồn ngủ nên lên giường nằm. Tưởng bà đã ngấm thuốc, Mạnh và Nhật liền lẻn vào, dự kiến cùng Tuyền lục túi lấy tiền.

Tuy nhiên, cả bọn thấy bà vẫn trằn trọc, không ngủ say do lúc cho thuốc ngủ vào cháo, Tuyền chỉ đổ một nửa gói thuốc đã tán bột. Muốn nhanh đạt được ý đồ, Mạnh đã đến giường mẹ Tuyền đang nằm bịt miệng, lục lạo khắp người bà để tìm số tiền cuả giấu trong người.

Do không đủ lượng thuốc để say ngủ, còn biết được có kẻ cướp đang trấn lột, mẹ của Tuyền đã quyết liệt chống cự, hô hoán kêu cứu, nên Mạnh, Nhật và Tuyền tháo chạy. Qua điều tra, Công an TP Biên Hoà đã bắt được đứa con bất hiếu và hai tên bạn gian ác trên.

Theo Cao Thuyên
Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG