SVO - Chia sẻ trong chương trình SVodcast số 4, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có những tiết lộ bất ngờ về mức nhuận bút ông nhận được đằng sau những vần thơ nổi tiếng làm nên tên tuổi "thần đồng".
VIDEO: Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện về lần duy nhất nhận nhuận bút thời thơ ấu.
Nhận hàng trăm chiếc cặp sách và đài bán dẫn thay cho tiền mặt
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, tập thơ nổi tiếng Góc sân và khoảng trời của ông tính đến nay đã được in tới 161 lần, trong đó có những lần in với số lượng khổng lồ như Sở Giáo dục Hải Hưng cũ in 300 nghìn bản hay Nhà xuất bản Kim Đồng in hơn 50 nghìn bản. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng ấu thơ, dù sáng tác rất nhiều, cậu bé Trần Đăng Khoa chỉ được nhận nhuận bút bằng tiền mặt đúng một lần duy nhất.
Lý giải về việc hầu như không được nhận tiền mặt, nhà thơ chia sẻ quan niệm của xã hội thời bấy giờ: "Người ta cho rằng trả nhuận bút cho trẻ con thì chúng sẽ hư, sẽ viết vì tiền chứ không phải vì nghệ thuật". Thay vì tiền mặt, các tòa soạn và nhà xuất bản thường trả nhuận bút bằng hiện vật như cặp sách, túi đi học, sách vở. Kết quả là ở nhà cậu bé Khoa khi ấy chất đống hơn 300 chiếc túi đi học, dùng không thể nào hết.
Món quà nhuận bút bằng hiện vật đặc biệt và giá trị nhất thời thơ ấu của ông là một chiếc đài bán dẫn do nhà văn Bùi Hồng mang về tặng sau khi xuất bản cuốn Từ góc sân nhà em. Vào thời điểm đó, đài bán dẫn là một tài sản vô cùng xa xỉ, thường chỉ cán bộ cấp cao mới có, muốn mua pin cũng phải có giấy đăng ký. Chiếc đài quý giá đến mức các thanh niên trong làng thường xuyên đến mượn để đeo bên hông đi tán gái, coi đó là một món đồ thể hiện sự sành điệu.
Khoản nhuận bút 15 đồng duy nhất
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu bé Trần Đăng Khoa được trả nhuận bút bằng tiền mặt là từ tạp chí Văn nghệ Quân đội cho bài thơ ngắn mang tên Tiếng chim chích chòe. Gói nhuận bút khi đó bao gồm: một cuốn sổ có in dòng chữ vàng "Văn nghệ Quân đội", một chiếc bút Trường Sơn, 6 tháng báo biếu và 15 đồng tiền mặt.
Theo lời nhà thơ, 15 đồng bấy giờ là một số tiền khổng lồ. Ông nhẩm tính, thời đó một bát phở ngon chỉ có giá 2 hào (10 hào bằng 1 đồng). Để so sánh, mẹ của nhà thơ từng phải gánh một gánh bèo rất nặng đi bộ 5 cây số ra chợ bán cũng chỉ được 5 hào (đủ mua gần 2 lạng thịt). Do đó, khoản nhuận bút 15 đồng của cậu bé Khoa tương đương với cả tháng trời mẹ ông đi lao động cật lực.
Khi ông cầm 15 đồng về đưa cho mẹ, bà đã vô cùng kinh hoàng. Nhà thơ nhớ lại lời mẹ hỏi đầy thảng thốt: "Mẹ hỏi thật, có phải con đi ăn cắp của ai không? Lấy đâu ra nhiều tiền thế này?". Theo nhà thơ, nếu thời đó các nhà xuất bản đều trả tiền mặt một cách sòng phẳng, số tiền ông kiếm được hoàn toàn đủ để nuôi sống cả gia đình.
Dù sở hữu số lượng đầu sách bán ra rất lớn, nhà thơ Trần Đăng Khoa thẳng thắn thừa nhận thu nhập từ nhuận bút ở giai đoạn trưởng thành không hề "khủng" như nhiều người vẫn tưởng.
Ông lấy ví dụ về cuốn Chân dung và đối thoại, dù rất nổi tiếng nhưng mỗi lần tái bản, ông chỉ nhận được khoảng 2 triệu đồng. Tổng cộng 9 lần in đầu tiên, số tiền tác giả thu về chỉ vỏn vẹn khoảng 30 triệu đồng. Từ câu chuyện của chính mình, nhà thơ đúc kết một thực tế của giới cầm bút: "Cho đến tận bây giờ, nhuận bút cũng không ăn thua gì. Không có ai có thể sống hoàn toàn bằng nhuận bút cả".
TPO - Chia sẻ bên lề chương trình SVodcast số 4, nhà thơ Trần Đăng Khoa tiết lộ Hoa Học Trò là một trong những ấn phẩm ông vô cùng yêu thích. Đặc biệt, có một chuyên mục quen thuộc luôn để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhà thơ khẳng định sức hút của chuyên mục này vượt qua mọi ranh giới thế hệ, bởi không chỉ giới trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi cũng thường xuyên tìm đọc.
TPO - Sáng 8/10/2026, tại họp báo phát động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 (tiền thân là chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam), Ban tổ chức đã chính thức công bố và ra mắt Đại sứ hình ảnh của chương trình năm nay - Á hậu 1 'Hoa hậu Việt Nam 2024' Trần Ngọc Châu Anh. Trong vai trò mới đầy ý nghĩa này, Á hậu Châu Anh sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ về một phong cách sống năng động, hiện đại nhưng đầy trách nhiệm với môi trường thông qua chiến dịch 'Chạm số - Sống xanh'.
TPO - Xuất hiện tại chương trình SVodcast số 4 của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có những chia sẻ hóm hỉnh về việc nhiều độc giả vẫn lầm tưởng ông đã qua đời. Thực tế, 'thần đồng thơ' thuở nào vẫn đang duy trì sức sáng tạo bền bỉ, đồ sộ trong suốt 60 năm cầm bút.
TPO - Văn chương, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và tinh thần học tập suốt đời là những chủ đề chính được nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ trong cuộc trò chuyện kéo dài nhiều giờ cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Anh tại SVodcast số 4. Qua góc nhìn sâu sắc của một "thần đồng thơ" 60 năm cầm bút, sự giao thoa giữa văn học và công nghệ không chỉ phản ánh những lát cắt chân thực về đời sống, mà còn mang đến nhiều chiêm nghiệm và lời khuyên quý giá dành cho thế hệ trẻ. Mời quý độc giả cùng theo dõi SVodcast số 4: "Nhà thơ Trần Đăng Khoa: ChatGPT không thể làm thơ hay hơn con người".
TPO - Trong 'SVodcast' số thứ 3 của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Lạc Huy - nhà sáng lập SChannel đã hé lộ nhiều câu chuyện về quá trình xây dựng mạng lưới truyền thông của 'nhà S'. Đằng sau sự thành công của những kênh nội dung thu hút hàng triệu lượt xem là một bức tranh thực tế về quy luật đào thải khắc nghiệt, cách quản trị nhân sự và bài toán sinh tồn của người làm nghề trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
TPO - Tại chương trình SVodcast số thứ 3 của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Lạc Huy - nhà sáng lập SChannel đã bật mí về các tiêu chí cốt lõi khi tuyển chọn nhân sự vào công ty.
TPO - Mặc dù đang là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của người trẻ, nghề sáng tạo nội dung lại có tốc độ đào thải khốc liệt, đặc biệt là dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là nhận định được anh Nguyễn Lạc Huy - nhà sáng lập SChannel chia sẻ tại chương trình SVodcast số thứ 3 khi khắc họa bức tranh thực tế không chỉ có màu hồng của công việc này.
TPO - Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách chúng ta sống và học tập, những người trẻ cần chuẩn bị hành trang ra sao để sống trong 'thời đại AI'? Trong tập 3 (cuối) của 'SVodcast' số 2, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã cùng diễn giả Phan Đăng giải mã những thách thức này. Mời các bạn cùng theo dõi.
TPO - Chỉ với một câu hỏi, AI có thể đưa ra đáp án gần như ngay lập tức. Khi việc tra cứu thông tin trở nên quá dễ dàng và nhanh chóng, liệu việc đọc sách có còn giữ vai trò quan trọng trong thời đại số?
TPO - Khi AI ngày càng đảm nhiệm tốt các tác vụ phân tích, xử lý thông tin và tư duy logic, năng lực nào của con người sẽ trở nên quan trọng? Cùng lắng nghe những chia sẻ từ diễn giả Phan Đăng về chủ đề này trong SVodcast số 2.
TPO - Mời quý khán giả đón xem tập 2 của SVodcast số 2: "Điều gì khiến diễn giả Phan Đăng trở lại làm sinh viên sau 20 năm?". Trong tập này, diễn giả Phan Đăng đã chia sẻ về hành trình trở lại giảng đường với nhiều chuyển biến tâm thức và bật mí việc sắp tốt nghiệp sau 3 năm theo học.
TPO - Việc nhà báo, diễn giả Phan Đăng quyết định bỏ ngành và trở thành sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ở độ tuổi ngoài 40 từng là một bất ngờ lớn, thậm chí khiến nhiều người cho rằng anh "dở hơi". Chia sẻ tại chương trình SVodcast số 2 của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, diễn giả Phan Đăng khẳng định đây là một quyết định mang tính bước ngoặt. Quãng thời gian ba năm trên giảng đường không chỉ mang lại cho anh tư duy hệ thống mà còn là cơ hội quý giá để làm bạn với người trẻ và đánh thức thanh xuân bên trong chính mình.
TPO - Chương trình SVodcast số 2 hân hạnh chào đón diễn giả, tác giả Phan Đăng. Tại đây, anh đã mang đến những góc nhìn sâu sắc cùng nhiều lời khuyên hữu ích cho hành trình phát triển của người trẻ thông qua những chia sẻ về cuốn sách '39 câu hỏi cho người trẻ', về trải nghiệm sau 20 năm quay trở lại làm sinh viên hay câu chuyện về trí tuệ nhân tạo (AI) giữa nhịp sống hiện đại. Cuộc trò chuyện được chia thành ba tập, trong tập đầu tiên, mời quý khán giả cùng đi tìm lời giải đáp cho vấn đề: Trong 39 câu hỏi cho người trẻ, câu nào là quan trọng nhất?
TPO - Trong chương trình SVodcast số 2 của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, diễn giả, tác giả Phan Đăng đã lựa chọn một câu hỏi tâm đắc mà sinh viên nào cũng phải đặt ra cho bản thân.
TPO - Khi bố mẹ cũng là những người yêu sách, việc đọc sẽ trở thành một dòng chảy tự nhiên. Ngược lại, phụ huynh khó có thể định hướng cho con cái nếu chính họ cũng bị cuốn vào các thiết bị điện tử. “Bố mẹ không thể bảo con mở sách ra đọc khi mà buổi tối bố mẹ bắt con đọc sách còn bố mẹ thì lướt điện thoại”, diễn giả Phan Đăng chia sẻ tại SVodcast số thứ 2.
TPO - Trước Ngày Quốc khánh 2/9, VERDIER Marie Anna và Ludovic Revel, hai sinh viên người Pháp của trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), rời giảng đường đến cơ sở làm cờ của gia đình bà Vương Thị Nhung tại làng Từ Vân, xã Chương Dương, Hà Nội. Từ việc quan sát quy trình, trò chuyện với người giữ nghề đến tự tay làm cờ, họ hiểu thêm câu chuyện văn hóa và niềm tự hào dân tộc phía sau biểu tượng cờ đỏ sao vàng của người Việt Nam.