Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội

TPO - Sau khi Hà Nôi cho phép một số dịch vụ được trở lại bình thường, nhịp sống tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) tấp nập trở lại với những chuyến xe chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau ra vào cổng chợ.

Những người lao động bốc vác tranh thủ kiếm tiền trang trải qua những ngày khó khăn, những người đi mua hàng cũng thích thú lựa chọn một cách chậm rãi. Các loại hoa quả đa dạng và phong phú như dưa hấu, củ đậu, nhãn, dứa,... đều rẻ đến ngỡ ngàng.

Chợ Long Biên là một chợ trực thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Sở dĩ gọi tên chợ như vậy là bởi vì nó nằm ngay dưới chân cây cầu lịch sử Long Biên – chứng nhân cho bao thăng trầm của Thủ đô Hà Nội. Chợ Long Biên hình thành từ năm 1992 là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội. Tổng diện tích hơn 27.000 m2 chuyên cung cấp các loại hoa quả, nông sản, thủy sản cho người dân Thủ đô.

Chủ yếu hoạt động về đêm và rạng sáng, chợ không chỉ phục vụ những người đến mua buôn mà còn bán lẻ để phục vụ nhu cầu của người dân.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 1

Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm tới 1 giờ sáng là lúc nhộn nhịp nhất. Khắp chợ là hàng trăm thùng hoa quả được xếp chồng chất.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 2

Những người làm nghề cửu vạn tại chợ nhanh chóng kéo hàng chục thùng rau, củ, quả từ điểm đỗ xe tải vào trong chợ.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 3

Dù mưa hay nắng, những người làm nghề kéo thuê cũng không một ngày ngơi nghỉ.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 4
Hoa quả sau khi nhận từ xe của các cửu vạn được đổ thành đống để tiểu thương dễ dàng lựa chọn.
Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 5

Mỗi quả dứa sẽ được bán với giá trung bình 4.000 đồng/1 quả.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 6

Có lẽ vì công dụng hữu ích mà hồng bì đem lại nên mỗi dịp hè về, thứ quả này luôn cháy hàng đầu tiên tại chợ Long Biên.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 7

Củ đậu sau khi lấy về được các chủ sạp xếp ngay ngắn, đợi tiểu thương qua mua.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 8

Chị Sợi, chủ một gian hàng hoa quả tại chợ chia sẻ : "Mấy hôm nay phấn khởi lắm, từ ngày hàng quán mở lại người dân mới ra đường nhiều hơn mới bán được hàng. Chứ cứ bán rẻ với ế như mấy hôm trước thì buồn lắm lời lãi chẳng thu lại được là bao."

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 9

Anh Tùng (32 tuổi) cũng chia sẻ thêm :" May mắn là sau đợt dịch vừa rồi, khách hàng vẫn quay lại sạp mình để mua. Năm nay hoa quả gì cũng rẻ nên cả mình và tiểu thương đều bán chạy, số lượng nhập mỗi lần cũng tăng cao".

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 10

Đến khoảng 23h, hàng hóa được sắp xong các chủ sạp ngồi chờ lái buôn tới mua hàng.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 11

Nhiều người tranh thủ ăn lấy sức chiến đấu tới sáng.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 12

Hay thậm chí là xem nốt trận bóng bên cốc trà đá để tỉnh táo hơn.

Tấp nập khu chợ đêm mùa quả chín rẻ nhất Hà Nội ảnh 13

Theo Ban quản lý chợ, lượng nông sản vận chuyển đến chợ mỗi ngày khoảng 200 đến 300 tấn. Từ chợ đầu mối này, số hàng hóa được đưa đi theo những người buôn lẻ đến các khu chợ khác trên địa bàn thành phố.

Náo nhiệt là vậy nhưng đến tầm 4-5 h sáng, chợ Long Biên lại chìm vào yên tĩnh để nghỉ ngơi sau một đêm lao động vất vả…Và có lẽ thế, hơn 20 năm qua, chợ Long Biên đã trở thành hình ảnh thân thuộc với người Hà Nội, một trong những khu chợ hấp dẫn, thú vị nhất thế giới.

Tin liên quan