Thấy ông Lâm (Thanh Bình) ở sân, vừa tưới cây vừa trầm ngâm, Hoa (Đàm Hằng) nhẹ nhàng đến bên hỏi thăm tình hình của Lợi (Trọng Lân). Ông Lâm ngán ngẩm cho biết, Lợi chán đời bỏ đi đâu không rõ.
Nghe vậy, Hoa hết lòng khuyên can ông Lâm không nên nổi nóng với Lợi. Hoa mong ông Lâm bình tĩnh để lắng nghe con nhiều hơn. Cô tin tưởng Lợi là một đứa trẻ ngoan chứ không phải là người hư hỏng, bê tha.
Trong diễn biến khác, Lợi tới tìm gặp Thanh (Anh Đào) và giải thích tất cả những chuyện trên mạng đều là bịa đặt. Nhưng thái độ của Thanh không phải là thiếu sự tin tưởng mà cô không muốn nghe, không muốn liên quan tới Lợi. Thanh đặt câu hỏi: “Không có lửa, làm sao có khói?”.
Lợi thất vọng đáp lại: “Tôi hiểu rồi, từ trước tới giờ bà chưa bao giờ tin tưởng tôi dù là một chút. Cho dù tôi đã cố gắng rất nhiều như thế thì trong mắt bà tôi vẫn là thằng chơi bời, hư hỏng, vô tích sự. Tôi đã lầm. Bà nhắn luôn với thằng Bão là đừng tìm tôi nữa”.
Trong preview tập 15 xuất hiện chi tiết đắt giá chính là cảnh ngã giá, chia chác giữa lão Mạnh (Tuấn Cường) và Thắng (Huy Bách). Hoá ra màn kịch lừa đảo Lợi tham gia giao dịch mua bán lan rồi ôm tiền bỏ trốn của lão Mạnh là có sự giật dây của Thắng. Vì cay cú Lợi đứng sau dàn dựng để Tố (Hàn Trang) trêu đùa tình cảm của mình và sau vụ chia tay không đòi được quà của Thanh, Thắng tức giận và thông đồng với Mạnh lừa tiền Lợi.
Tuy nhiên, việc chia chác giữa Thắng và Mạnh không suôn sẻ khi Thắng muốn chia đôi còn Mạnh muốn ôm hết số tiền 150 triệu đồng ngoài 600 triệu đồng lừa của Lợi. Đúng lúc Thắng và Mạnh suýt xảy ra xô xát thì Lợi xuất hiện trên tay cầm tuýp sắt. Có vẻ như Lợi đã theo chân lão Thắng và tìm được manh mối của kẻ lừa đảo mình.
Đến lúc này, diễn biến phim thực sự gay cấn. Lợi sẽ làm gì với hai kẻ lừa đảo Thắng- Mạnh? Cậu sẽ đưa chúng tới công an, lấy lại số tiền đã mất hay dùng chân tay để cho chúng một bài học nhớ đời? Cùng đón xem tập 15 “Lối về miền hoa”, phát sóng tối nay trên VTV3.