Lũ quét lịch sử ở Lai Châu

Tận thấy nơi bản làng bị chôn vùi

Lực lượng chức năng đưa thi thể Lò Văn Kiếm Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu) tìm thấy dứoi lớp bùn non sâu hơn 50 cm, cạnh con suối cách lán của gia đình gần 300 m.
Lực lượng chức năng đưa thi thể Lò Văn Kiếm Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu) tìm thấy dứoi lớp bùn non sâu hơn 50 cm, cạnh con suối cách lán của gia đình gần 300 m.
TP - Cơn lũ quét kinh hoàng ở huyện Sìn Hồ (Lai Châu) khiến nhiều gia đình trong cảnh côi cút: Chồng mất vợ, con mất cha… hàng trăm gia đình phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nhiều tài sản bị cuốn theo dòng lũ. Cơ quan chức năng đang nỗ lực cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Bốn ngày sau trận mưa lũ lịch sử, con đường vào bản Na Há 1 (xã Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu) vẫn bị mưa lũ chia cắt. Đến xã Noong Hẻo, đoạn đường hơn 3 km từ trung tâm xã vào bản chỉ toàn là bùn đất. Tại vùng rốn lũ, hàng trăm người lấm lem bùn đất miệt mài đào bới tìm thi thể nạn nhân.

Sáng 28/6, giữa bản Nậm Há 1, gia đình anh Lò Văn Thâng (36 tuổi) tổ chức ma chay cho đứa con xấu số Lò Văn Kiếm (15 tuổi) bị lũ cuốn trôi vừa tìm thấy xác. Ngày 27/6, anh Thâng tìm thấy con trai dưới lớp bùn sâu hơn 50 cm, cạnh con suối, cách lán trại gia đình gần 300 m. 

Giọng anh Thâng lạc hẳn đi vì khóc con quá nhiều. Anh Thâng kể, trưa 24/6, Kiếm đi chăn trâu. Đến hơn 14h, Kiếm gọi điện bảo bố núi lở làm sạt hết vào ruộng lúa. “Tôi đến xem thấy con ướt hết quần áo. Tôi bảo con đi tắm, thay quần áo.Khi tôi đi khơi mương nước bị đất sạt thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi nửa quả núi đổ về phía lán san phẳng hết cả một khu vực rộng lớn. Nó đã chôn vùi luôn con tôi. Ước gì người bị chôn là tôi chứ không phải nó”, anh Thâng nghẹn ngào nói.

Sau căn nhà anh Thâng là nhà của em trai Lò Văn Sềnh (34 tuổi). Anh Sềnh có vợ và đứa con trai 14 tuổi bị mất tích vì lũ cuốn. Giữa gian nhà sàn, anh Sềnh đặt chiếc lư hương cùng gói bánh lên cái bàn nhỏ giữa nhà làm bàn thờ tạm cho vợ và đứa con xấu số chưa tìm thấy thi thể.

Ba ngày nay, anh Sềnh khóc đã hết nước mắt. Anh chạy khắp khu vực lán, suối, đào bới, tìm vợ con nhưng trong vô vọng. Anh Sềnh kể: Khi đang đi gieo mạ, 14h20 ngày 24/6, hai vợ chồng còn gọi điện cho nhau. Nghe vợ bảo mưa lớn, bùn đất từ trên núi sạt xuống làm tắc đường mương dẫn vào ruộng nên hai mẹ con ra đào thông bãi đất chèn vào ruộng.  “Tôi nói vợ mưa lớn thì vào lán tránh. Khoảng một tiếng sau gọi lại cho vợ thì không được. Lo lắng chạy về thì nước suối dâng cao, chảy xiết. Nghe người thân gọi báo nhưng tôi vẫn hi vọng đó không phải là sự thật”, anh Sềnh buồn bã nói.

Nhiều người dân địa phương khi nhắc lại trận lũ quét vừa qua vẫn chưa hết bàng hoàng. “40 năm sống ở đây, chưa bao giờ tôi thấy lũ nhanh và kinh khủng vậy. Mưa liên tục, đất no nước sạt lở, chôn vùi làng bản như động đất. Chiều 24/6, bản có 5 người bị chôn vùi”, bà Lò Thị Tí, bản Na Há 1, nói.

Dồn lực lượng cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 880 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu), chỉ huy lực lượng tìm kiếm tại hiện trường khu vực Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu cho biết: Từ ngày 24/6, hàng trăm chiến sỹ thuộc Trung đoàn 880, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh Lai Châu thay nhau đào bới tại khu vực sạt lở tìm kiếm nạn nhân. Do mưa, đất đá sạt lở khối lượng lớn nên khó khăn cho việc tìm kiếm.

Tận thấy nơi bản làng bị chôn vùi ảnh 1 Tỉnh Đoàn Lai Châu tặng quà động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau lũ.

“Vì đất rừng no nước nên rất dễ xảy ra sạt lở tiếp, nếu đưa máy xúc, máy bơm đến hiện trường. Giờ việc tìm kiếm, diễn ra bằng thủ công, cuốc xẻng và mò. Chúng tôi đang nỗ lực mọi biện pháp, không kể ngày đêm để tìm kiếm nạn nhân”, thiếu tá Sơn nói.

Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu thông tin: Tỉnh sẽ dồn hết lực để tăng cường công tác tìm kiếm những người còn mất tích, thông các tuyến đường, đưa các hộ dân trong vùng bị cô lập, điểm có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đất đá, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Tỉnh đã thực hiện công tác hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương hỗ trợ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người chết, mất tích và bị thương...

Anh Sùng A Nủ, Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu cho biết: Nhằm chia sẻ với những gia đình có người thân bị tử nạn trong đợt lũ quét, nhiều báo đài, đơn vị đã liên hệ qua Tỉnh Đoàn ủng hộ, thăm viếng, chia buồn với các gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi. “Trong lúc khó khăn, hoạn nạn, người dân vùng lũ đang cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng. Việc các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ đồng bào cũng là truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc”, anh Nủ nói.

“40 năm sống ở đây, chưa bao giờ tôi thấy lũ nhanh và kinh khủng vậy. Mưa liên tục, đất no nước sạt lở, chôn vùi làng bản như động đất. Chiều 24/6, bản có 5 người bị chôn vùi”

Bà Lò Thị Tí, bản Na Há 1

T.Ư ĐOÀN THĂM HỎI, TẶNG QUÀ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ HÀ GIANG

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ bà con vùng lũ Hà Giang, chiều 27/6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Ngô Văn Cương, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn dẫn đầu đến tận nơi trao 50 suất quà hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng lũ ở huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt kèm các nhu yếu phẩm gồm gạo, mì gói, bánh kẹo.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình gặp khó khăn và 2 gia đình có người thân bị mất trong cơn lũ dữ. Đoàn cũng đã gặp gỡ lãnh đạo địa phương để lắng nghe và tìm hiểu những hình thức hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại nặng có sinh kế lâu dài.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã kêu gọi và vận động được 217 triệu đồng tiền mặt, 100 bồn nước sạch cùng với mì gói, nước uống đóng chai và 1.000 suất quà nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng/suất để hỗ trợ đồng bào vùng lũ tỉnh Lai Châu, Hà Giang. Trong những ngày tới, T.Ư Đoàn sẽ mang những suất quà này đến trao tặng bà con ở hai tỉnh Lai Châu, Hà Giang, đồng thời sẽ khảo sát việc xây dựng nhà tránh lũ cho bà con vùng rốn lũ.

LƯU TRINH

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu: Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 25 người chết và mất tích, 15 người bị thương, hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên bản bị sạt lở; gần 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; ước thiệt hại trên 338 tỷ đồng. Ngày 28/6, lực lượng cứu hộ đã vào được khu vực vụ sạt lở đất ở bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ, sau gần 2 ngày bị cô lập do đường hỏng vì mưa lũ.
MỚI - NÓNG