Tâm tình của tác giả 'hoa hậu' mèo Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ngày này, quảng trường thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn tấp nập người dân, du khách ghé chân để chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm với “hoa hậu” mèo - linh vật Tết Nguyên đán Quý Mão đang “gây bão” mạng xã hội.

Lặn lội ngắm “hoa hậu” mèo

Mới xuất hiện vài ba hôm nay, nhưng chú mèo linh vật của huyện Triệu Phong (Quảng Trị) khiến nhiều người trầm trồ, khen ngợi bởi sự dễ thương và có hồn y như mèo thật. Trên mạng xã hội facebook, những bài đăng về chú mèo này nhận được hàng triệu lượt thích, bình luận và chia sẻ. “Hoa hậu” mèo đã thực sự níu chân người dân và du khách ghé ngang qua đây. Ai cũng muốn tận thấy và chụp hình với linh vật “nổi đình nổi đám” này. Từ sáng đến chiều tối, khu vực quảng trường lúc nào cũng rộn ràng, đông đúc.

Tâm tình của tác giả 'hoa hậu' mèo Quảng Trị ảnh 1

“Hoa hậu” mèo ở Quảng Trị níu chân du khách gần xa ghé thăm chiêm ngưỡng, chụp hình Ảnh: Giang Thanh

Vượt hơn 10km từ TP Đông Hà vào thị trấn Ái Tử, nhóm bạn của Lê Thị Kim Ngân (19 tuổi) xúng xính váy áo để lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên “hoa hậu” mèo. Thấy thông tin được chia sẻ rầm rộ trên facebook, Ngân dò hỏi địa điểm và rủ ngay nhóm bạn đến để “check in”. “Càng gần Tết, chắc chắn sẽ càng nhiều người tìm đến đây nên tụi em tranh thủ đến sớm. Nhìn ở ngoài, chú mèo này còn đáng yêu, dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều lần. Chắc chắn bạn bè em ở các tỉnh khác sẽ rất “ganh tị” khi em đăng những tấm hình với em mèo này lên facebook”, Ngân nói.

Tâm tình của tác giả 'hoa hậu' mèo Quảng Trị ảnh 2

Khu vực quảng trường thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn đông đúc người dân, du khách vì sự xuất hiện của linh vật mèo “Hoa hậu”. Ảnh: Giang Thanh

Dù thời tiết mưa rét nhưng trên đường vào tỉnh Thừa Thiên Huế, anh Lê Thịnh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng dừng chân ở thị trấn Ái Tử để chiêm ngưỡng linh vật mèo đang nổi tiếng trên mạng thời gian gần đây. Bản thân cũng làm nghề điêu khắc nên anh Thịnh rất ấn tượng linh vật độc đáo này. “Phải thấy tận mắt mới biết được sự tỉ mẩn, chăm chút của nghệ nhân. Đặc biệt, chú mèo có đôi mắt rất long lanh, có hồn và gây thiện cảm ngay với người xem”, anh Thịnh chia sẻ.

Tâm tình của tác giả 'hoa hậu' mèo Quảng Trị ảnh 3

Nhóm bạn của Lê Thị Kim Ngân (19 tuổi, bìa trái, từ Đông Hà vượt 10km đến chụp ảnh cùng “Hoa hậu” mèo. Ảnh: Giang Thanh

Linh vật mèo được trưng bày ở khu vực quảng trường thị trấn Ái Tử, ngay cạnh Quốc lộ 1A nên bất kỳ ai đi ngang qua đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Bởi vậy, không chỉ thu hút người dân địa phương, linh vật mèo ở huyện Triệu Phong còn níu chân nhiều người dân các tỉnh, thành khác đi ngang qua Quốc lộ. Trên đường từ Đà Nẵng về Quảng Bình ăn Tết, chị Nguyễn Thị Hải Yến (30 tuổi) cùng chồng ghé thăm linh vật mèo và tranh thủ chụp vài tấm hình kỉ niệm. “Mấy ngày qua, đọc thông tin về “hoa hậu” mèo, tôi cũng rất háo hức. May mắn là trên đường về quê, tôi lại thấy chú mèo này. Dù đã đi lố một đoạn nhưng vợ chồng tôi phải quay lại để chụp mấy tấm hình. Phải xếp hàng một chút để chờ đến lượt nhưng tôi rất vui”, chị Yến nói.

Nghệ nhân “làng” từng chế tác linh vật hổ “gây bão”

Linh vật mèo được UBND huyện Triệu Phong và UBND thị trấn Ái Tử đặt hàng nghệ nhân trẻ Đinh Văn Tâm (32 tuổi, quê ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) chế tác. Vốn không qua trường lớp, 15 năm gắn bó với nghề điêu khắc, anh Tâm vừa làm, vừa học hỏi để hoàn thiện và nâng cao tay nghề. Hiện, anh Tâm cùng các cộng sự nhận các công trình, tượng… ở khắp nơi. Trên trang cá nhân facebook, anh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh các tác phẩm do mình chế tác. Anh Tâm cũng có một kênh Youtube Góc Nghệ Thuật thường xuyên chia sẻ quá trình chế tác, hoàn thiện các công trình nghệ thuật, phù điêu, tượng…

“Mèo là loài vật nuôi rất gần gũi và quen thuộc với mọi người. Bởi vậy, tôi muốn chuyển tải hình ảnh đáng yêu, dễ thương và chân thật nhất của loài mèo thông qua bức tượng linh vật này”, anh Tâm nói.

Tượng linh vật mèo được anh gấp rút hoàn thiện chỉ trong vòng 10 ngày, từ lúc nhận được đầu bài đến lúc hoàn thiện và vận chuyển ra trưng bày ở quảng trường. Tượng nặng khoảng 250kg, cao 3,1m, rộng 2,2m và dài 2,8m; được tạo hình bằng xốp, sau đó phủ thạch cao và phủ màu. Từng chi tiết nhỏ được anh tỉ mẩn chăm chút để tượng mèo có hồn và chân thực nhất.

Theo anh Tâm, khó khăn nhất trong quá trình chế tác linh vật mèo đó là tạo hình và lên dáng bằng xốp, nhiều lần anh phải gỡ ra và làm lại vì chưa ưng ý. Chi phí để hoàn thiện linh vật mèo này là 31 triệu đồng.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm ngoái, anh Tâm cũng được UBND TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đặt hàng linh vật hổ. Khi tượng được trưng bày ở Công viên Lê Duẩn, người dân địa phương cũng trầm trồ vì linh vật hổ oai nghiêm. Dù xuất hiện muộn nhưng linh vật hổ do anh Tâm chế tác cũng nhận được “mưa lời khen” trên các trang mạng xã hội thời điểm ấy.

Với linh vật mèo lần này, anh Tâm cũng rất vui và ngạc nhiên khi hình ảnh về chú mèo đáng yêu này được chia sẻ khắp nơi. Nhiều bạn bè, người thân và cả người lạ để lại lời khen và chúc mừng trên trang cá nhân. “Tôi rất tự hào khi tác phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Đây cũng là sự động viên rất lớn đối với những người làm điêu khắc như chúng tôi, cũng là sự đóng góp của bản thân để góp thêm chút Xuân, chút Tết cho quê hương”, anh Tâm nói.

MỚI - NÓNG