Tác giả câu hát gây ám ảnh 'Bay lên trời là em bay ra ngoài' nói gì?

Dù bị không ít khán giả truyền hình phàn nàn về câu hát gây 'ám ảnh' mỗi khi đội U23 Việt Nam thi đấu, 'Bay lên trời là em bay ra ngoài,' song chị Vũ Thị Thúy khẳng định vẫn sẽ tiếp tục cất giọng ca.

Chỉ cần đánh từ khóa "Bay lên trời" vào ô tìm kiếm của Google, bạn sẽ nhận được hơn 9 triệu kết quả, trong đó những kết quả hiển thị trên cùng đều có nội dung về giọng hát gây "ám ảnh" mỗi khi các đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu: Bay lên trời là em bay ra ngoài.

Từ SEA Games 30 cho đến giải U23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, giọng hát qua chiếc loa cầm tay đó lại được vang lên trên khu vực khán đài tập trung các cổ động viên Việt Nam, đồng thời lọt cả vào sóng truyền hình trực tiếp.

Trao đổi với các phóng viên bên ngoài sân Buriram trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan, chị Vũ Thị Thúy (Quảng Ninh), tác giả của câu hát "ám ảnh" nói trên đã tiết lộ lý do vì sao chị lại hát như vậy.

Chị cũng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hát bất chấp sự phản đối của không ít cổ động viên cũng như khán giả truyền hình.

Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG