“Sống chung với mẹ chồng”: Những hình ảnh đau khổ nhất của Vân vì anh chồng hèn

Lấy chồng không lâu nhưng Vân chịu ba cú tát trời giáng
Lấy chồng không lâu nhưng Vân chịu ba cú tát trời giáng
TPO - Diễn viên anh Dũng bảo cứ năm người thì bốn người rưỡi ghét Thanh. Chẳng phải vô cớ, bởi ở Thanh hội đủ những biểu hiện hèn nhát của một ông chồng khiến Vân nhiều phen đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nói một đằng làm một nẻo

Ở những tình huống phần đầu phim khi bị mẹ chồng ác cảm và bắt nạt, anh chồng tên Thanh không có gì ngoài câu nói: “Kìa mẹ”, “Kìa em”, “con xin mẹ đấy”, "thôi mà em". Trước khi cưới, chuyện đơn giản như mua trang sức, mua ga gối giường cũng mẹ, Biết Vân không thích nhưng Thanh cũng chẳng phản đối, không có cách để mẹ thôi can thiệp. Túm lại chuyện “nhỏ như con thỏ” mà Thanh không làm được thì nói gì đến chuyện lớn như xin ra ở riêng rồi mua nhà, mua xe. Thanh hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.

Khi mới cưới Thanh từng thề non hẹn biển sẽ chăm sóc, yêu thương vợ, nhưng hãy nhìn xem người đàn ông này hành xử với người phụ nữ bên cạnh mình thế nào. Lần đầu tiên khi Vân để quên điện thoại ở nhà, bà Phương “mách” Thanh, không cần biết đúng sai anh ta nổi trận lôi đình, bắt vợ gọi điện cho số máy lạ để kiểm tra. Đây là biểu hiện đầu tiên chứng tỏ sự đa nghi, ghen tuông vô cớ của Thanh, bắt nguồn cho những hành động vũ phu sau này. Thậm chí đi xa hơn, Thanh bắt vợ khóa facebook, đi đâu báo cáo chồng và mẹ chồng.

Vũ phu
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, sinh ra trong gia đình có điều kiện, công việc đàng hoàng, vẻ ngoài của Thanh cũng chỉn chu, đẹp mã nhưng hành xử nông nổi và đớn hèn. Biểu hiện đớn hèn nhất là ba lần đánh Vân. Thậm chí có lần đánh vợ xong còn cao giọng: “Tôi đang là chồng của cô, tôi muốn làm gì thì làm nghe chưa”.

Bạc nhược Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Vân, Thanh được mẹ sắp đặt cuộc hôn nhân với Diệp dù lúc đầu không muốn. Vừa thất bại ở cuộc hôn nhân trước, Thanh không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho cuộc hôn nhân tiếp theo, nhất là với một cô vợ ghê gớm như Diệp. Sau này khi cơm không lành canh chẳng ngọt, Thanh lại quay ra suy sụp như thể mình là nạn nhân. Anh ta còn không ngại nói xấu mẹ và vợ mới với vợ cũ. Một người đàn ông vừa hèn nhát vừa bạc nhược thế này chẳng bao giờ có hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác. Chính bố Thanh sau này đã tổng kết “Thanh tạm bằng lòng với sự yên ổn giả tạo, không bao giờ chịu đối mặt với trách nhiệm, khó khăn”.
MỚI - NÓNG