Sợ chưa?

Sợ chưa?
TP - Ha ha ha! Hu hu hu!...

- Động rồ à, sao lại vừa cười vừa khóc?

- Không hề! Cam đoan là mình đang bình thường chứ không bị xếp vào diện 30% dân số…

- Nghĩa là…

- Nghĩa là không hề man man, mát mát, tưng tưng, mà dân gian quen gọi là chập điện…

- Thế lí giải xem biểu cảm vừa rồi?

- Đơn giản thế này, mình cười là bởi vì sung sướng khi bổ sung vào vốn học của mình kiến thức xưa nay mình đang trống, đang khuyết. Mình khóc khi cay đắng nhận ra rằng, từ nay với thu nhập khiêm tốn của mình phải chi thêm một khoản không nhỏ cho xăng xe…

- Cậu đúng là cần phải cậy nhờ bác sĩ tâm thần thật rồi. Lối diễn đạt vòng vo kiểu mộng du đấy, đích thị là đang bị chập điện.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh rồi phán quyết! Nghe cho rõ này. Có một tuyến quốc lộ được đầu tư mấy ngàn tỷ, vừa khánh thành thông xe xong là bị sụp, bị lún. Theo cậu đâu là nguyên nhân?

- Lộ văn xưa nay ghi nhận mấy nguyên nhân sau: có thể do địa chất địa mạo, nền cốt đường yếu. Hoặc,  thi công ẩu, kém chất lượng…

- Chuẩn!

- Lại có thể do biến đổi khí hậu, nắng bất thường tan chảy nhựa đường, mưa bất thường xói lở ta luy…

- Rất thuộc bài! Còn gì nữa?

- Cơ bản là thế!

- Sở học của mình cũng thấy cơ bản là thế, nhưng nhà thầu và chủ đầu tư còn đưa ra  một nguyên nhân nữa nhé. Mở mắt, căng tai  mà thu nhận này!  Đó là do xe đỗ trên đường lâu quá nên đường lún. Ha ha ha! Sáng ra chưa! Thế nên, từ giờ trở đi, khi lái xe, cậu dừng đỗ là có thể bị quy tội tàn phá hạ tầng giao thông, tác nhân gây lún nứt quốc lộ…Sợ chưa! Hu hu hu…

- Hu hu hu! Ha ha ha!

MỚI - NÓNG