Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ

TPO - Sôi động, hứng khởi, bài bản và đầy cống hiến là những gì diễn ra tại Chủ nhật Đỏ tại Đại học Hùng Vương, Phú Thọ vào sáng 8/1.  
Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Trong ảnh là sảnh chính của Đại học Hùng Vương lúc 8 h kém 15 sáng 8/1. Sinh viên xếp hàng dài để làm thủ tục hiến máu tại Chủ nhật Đỏ lần thứ 15.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Khu vực hiến máu

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Phía trong hội trường, các chương trình văn nghệ, nghi thức phát động Chủ nhật Đỏ cũng "nóng" không kém. Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Phương, Phó Ban dân vận tỉnh ủy Phú Thọ và đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Ông Bùi Văn Huấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đánh giá, Chủ nhật Đỏ là chương trình giúp hoạt động hiến máu trở nên thường xuyên, trở thành nhu cầu tự thân của giới trẻ Phú Thọ. "Năm 2022, Phú Thọ thu được trên 19.000 đơn vị máu, vào diện lớn nhất các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều sinh viên Lào học tại Đại học Hùng Vương cũng chìa tay ra để hiến máu" - ông Huấn nói.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong cảm ơn Hội Chữ thập Đỏ, Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Đại học Hùng Vương đã tổ chức Chủ nhật Đỏ quy mô, bài bản. "Đặc biệt, cảm ơn các sinh viên, tình nguyện viên đã hiến giọt máu quý giá, linh thiêng của mình. Giọt máu các bạn cho đi còn biểu trưng cho sự đoàn kết vì đã được hòa vào dòng máu của đồng bào khắp cả nước"- nhà báo Lê Minh Toản nói.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 6

Trong ảnh là bạn Lưu Thùy Linh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giọt máu Đỏ của Đại học Hùng Vương. Linh cho biết, bản thân và các bạn tình nguyện viên chung niềm tin, hành động và rất hạnh phúc khi biết mình còn khỏe để có thể giúp đỡ người khác, hạnh phúc khi một lúc nào đó gặp một người nào đó mang dòng máu của mình, hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt cho xã hội.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 7

PGS. TS Phan Thị Tình, Phó Hiệu trưởng Đại học Hùng Vương cũng đánh giá: "Chủ nhật Đỏ đã thổi bùng ngọn lửa tình nguyện, ngọn lửa yêu thương trong sinh viên. Nhà trường cam kết sẽ tổ chức Chủ nhật Đỏ tốt hơn nữa trong những năm tới".

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 8

Phía ngoài hội trường, các sinh viên, tình nguyện viên vẫn tập trung đến hiến máu; đông hơn nhưng rất trật tự.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 9

Nhiều bạn nữ quyết định đến hiến máu nhưng vẫn còn hơi sợ mũi tiêm.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 10

Anh Nguyễn Văn Kỳ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Phú Thọ tặng hoa, cảm ơn các tình nguyện viên.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 11

Đồng chí Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong động viên tình nguyện viên hiến máu

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 12

Ban tổ chức dự kiến sẽ thu về khoảng 800 đơn vị máu. Tuy nhiên, với số lượng sinh viên có mặt khoảng hơn 2.000, lượng máu thu về có thể vượt kế hoạch.

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 13

Sau khi hiến máu, tình nguyện viên được tặng quà, cảm ơn

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 14

Và được tặng các bức thư pháp

Sinh viên đất Tổ xếp hàng dài hiến máu tại Chủ nhật Đỏ ảnh 15

Với các bạn sinh viên, tình nguyện viên, Chủ nhật Đỏ trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

MỚI - NÓNG