Sinh nhật đặc biệt của nữ tình nguyện viên trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Yên Phạm đón sinh nhật đặc biệt khi đi tình nguyện phòng chống dịch tại TPHCM. Ảnh: NVCC
Yên Phạm đón sinh nhật đặc biệt khi đi tình nguyện phòng chống dịch tại TPHCM. Ảnh: NVCC
TPO - Yên Phạm - nữ sinh vừa tốt nghiệp THPT ở Đắk Lắk đã tình nguyện lên đường hỗ trợ tại tâm dịch TPHCM. Cô "em út "đón sinh nhật tuổi 18 thật đặc biệt, giữa tình thương mến thương của các anh chị tình nguyện viên ngay trong khu cách ly tập trung với món quà là mì tôm, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn.

Sinh nhật năm nay của Phạm Thị Yên (nickname Yên Phạm) - nữ tình nguyện viên đến từ Đắk Lắk được mọi người ví von là sinh nhật "có một không hai”, vì diễn ra tại điểm cách ly tập trung ở Trường Lê Quý Đôn (quận Gò Vấp, TPHCM).

Sinh nhật đặc biệt của nữ tình nguyện viên trong khu cách ly ảnh 1

Sinh nhật của Yên cũng là ngày cô có lịch trực từ 23 giờ đến 8 giờ. Sau buổi trực, cô pha hộp mì cho bữa sáng thì được gọi đi lấy đồ dùng phục vụ cho người dân. Đây chính là khoảng thời gian mọi người tranh thủ trang trí chuẩn bị tiệc sinh nhật để dành tặng bất ngờ cho Yên.

Có mặt trong buổi sinh nhật có tình nguyện viên, y tá, bác sĩ, các bác tài xế xe cứu thương và cô lao công. Mọi người từ xa lạ trở nên đoàn kết, yêu thương nhau như người trong nhà.

Sinh nhật đặc biệt của nữ tình nguyện viên trong khu cách ly ảnh 2

Buổi sinh nhật tuổi 18 ấm áp với những món quà đặc biệt: hộp sữa, gói mì, gói bánh, đồ bảo hộ, khẩu trang...

Chia sẻ với Tiền Phong, Yên cho biết dù tổ chức muộn, nhưng rất hạnh phúc khi được đón sinh nhật tuổi 18 rất ý nghĩa và ấm áp này. Những lời chúc sức khỏe, chúc sinh nhật vui vẻ bình thường cũng trở nên thật đặc biệt.

Không có bánh kem, mọi người lấy gói mì, hộp bánh, khẩu trang, nước sát khuẩn, thậm chí dưa chuột, hành lá làm quà, bật lửa làm nến.

“Em là thành viên nhỏ nhất đoàn, thường được các anh chị ưu ái để tranh thủ chợp mắt một lúc trong ca trực đêm. Còn các anh chị phải trực thâu đêm, mọi người chỉ ngủ 3 - 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vậy mà mọi người vẫn nhớ và tổ chức buổi sinh nhật bất ngờ, đáng nhớ này cho em", Yên xúc động.

Sinh nhật đặc biệt của nữ tình nguyện viên trong khu cách ly ảnh 3

Yên tham gia tình nguyện khi vừa sau khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2021

Nói về điều ước cho tuổi 18, Yên chia sẻ: "Em mong mọi người dân sẽ tuân thủ đúng các quy định về phòng,chống dịch, hãy bảo vệ sức khỏe của mình, cũng như người khác. Trong khu cách ly, em chứng kiến những người trẻ không có bệnh nền khi điều trị sẽ khỏi. Còn các em nhỏ và người già thấy rất tội nghiệp”.

Yên trước đó là học sinh lớp 12A8, trường THPT Ea Súp (huyện Ea Súp, Đắk Lắk). Em vào TPHCM từ 25/7, khi vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

“Lúc đó, em thấy dịch COVID-19 tại TPHCM ngày càng tăng chứ không giảm. Qua mạng xã hội facebook, em thấy các anh chị ở Đắk Lắk tuyển tình nguyện viên nên quyết định đăng ký tham gia. Là thanh niên có sức khoẻ nên em muốn giúp đỡ mọi người, cũng là cơ hội để em trải nghiệm cuộc sống trước khi bước vào quãng đời sinh viên", Yên nói

Công việc hàng ngày của Yên là đưa cơm vào cho mọi người, thu dọn rác sinh hoạt... Yên cho biết mình đã đăng ký ngành Nông nghiệp công nghệ cao trường Đại học Đông Á.

MỚI - NÓNG