Trong buổi giao lưu trực tuyến mới đây, dàn cast của Sao Nhập Ngũ 2026 đã chia sẻ kỷ niệm khi tham gia hành trình này. Với Tuấn Dương, một trong những ký ức khó quên là tiếng còi của đại đội trưởng vang lên lúc 4h30 sáng, sau đó là chuỗi sinh hoạt với thời gian được tính gần như từng phút.
“Lúc đầu tôi nghĩ chắc không kịp đâu, nhưng rồi ai cũng phải tự xoay xở. Làm riết rồi quen.” - Tuấn Dương chia sẻ. Những bữa cơm có ngày khô, có ngày nhão nhưng mọi người vẫn phải ăn thật nhanh. Riêng Quốc Trường, chuyện ăn uống cũng khiến anh phải bất ngờ về chính bản thân mình.
Quốc Trường thừa nhận: “Tôi không nghĩ mình chịu được luôn, nhưng vô đó rồi thì tự nhiên thích nghi. Mỗi lần tôi ăn là mấy anh còn quay lại, chụp hình vì không tin luôn. Tôi cũng bất ngờ là mình ăn ngon vậy".
Ngoài các thử thách, các nghệ sĩ còn nhắc nhiều đến sự gắn kết hình thành trong quá trình tham gia chương trình.
Tuấn Dương kể, ngày đầu tiên, mọi người mới gặp nhau nên gần như không biết nói gì. Nhưng chỉ sang ngày thứ hai, cảm giác xa lạ đã nhanh chóng biến mất. Anh nói: “Tự nhiên qua một đêm là thân luôn, giống như quen nhau lâu rồi vậy đó.”
Đáng chú ý, môi trường không điện thoại góp phần tạo nên sự gắn kết ấy. Quốc Trường cho biết: “Hơn 10 ngày không có điện thoại, tự nhiên mình nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn.”
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của dàn nghệ sĩ tại Sao Nhập Ngũ 2026 là hành trình lênh đênh trên biển đến Trường Sa, nơi cơn say sóng khiến những người vốn tự tin về sức khỏe cũng phải bất ngờ trước giới hạn của bản thân.
Trước khi lên đường, Châu Bùi từng nghĩ mình chỉ sợ nước vì không biết bơi. Cô và Văn Mai Hương thậm chí còn tự tin rằng mình không say sóng nên không cần uống thuốc chống say. Nhưng thực tế nhanh chóng chứng minh điều ngược lại.
Châu Bùi kể, trong khoảng ba tiếng đầu trên tàu, cô gần như không thể làm được gì, cảm thấy chao đảo, mắt mờ đi và chỉ có thể nằm yên trên giường. Giữa những lúc mệt mỏi ấy, một củ khoai lang từ Thúy Ngân trở thành “cứu tinh” của Châu Bùi. Cô hài hước nhớ lại: “Lúc đó chỉ có khoai lang là cứu tinh thôi.”
Không chỉ Châu Bùi, Thúy Ngân cũng phải vật lộn với những cơn say sóng. Nữ diễn viên tiết lộ, cô từng nghĩ mình khỏe, nhưng lên tàu mới nhận ra cơ thể không dễ dàng thích nghi với điều kiện ngoài biển.
Trong khi những người cùng phòng lần lượt mệt và không thể ăn uống, Thúy Ngân vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để mang thức ăn xuống cho mọi người.
Thúy Ngân kể lại: “Tôi ôm cả thau khoai, bắp, trứng đi xuống mà tàu lắc dữ lắm, đi mà muốn xỉu luôn.” Quãng đường từ boong tàu xuống phòng trở thành “quãng đường dài nhất mà tôi từng đi”.