Hà Lan - Romania (1h45 ngày 18/6):

Romania mơ làm nên lịch sử

Romania mơ làm nên lịch sử
TP - Từ một kẻ được coi ngoài cuộc ở bảng đấu tử thần, Romania bỗng trở thành hiện tượng với cơ hội làm nên lịch sử của bóng đá châu Âu: Đá bại Hà Lan và tiễn cả nhà vô địch lẫn á quân thế giới, Italia và Pháp về nước ngay từ vòng bảng.

Tất cả chỉ phụ thuộc vào màn trình diễn của họ với Hà Lan tại Berne đêm nay.

Tại vòng đấu loại, Romania đã từng giành chiến thắng trước Hà Lan trên sân nhà tại Constanta trận lượt đi và thủ hòa 0-0 trận lượt về tại Rotterdam.

Vì thế, thày trò HLV Victor Piturca tràn trề hy vọng lập lại thành tích đó, nhất là trong hoàn cảnh Hà Lan đã sớm vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Trước cơ hội lịch sử này, HLV Victor Piturca dự tính sẽ tung ra sân đội hình thiên về tấn công hơn để thay cho lối chơi nặng về phòng thủ ở hai trận gặp Pháp và Italia trước đó.

Trong đó, chắc chắn ông sẽ phải có hai sự thay đổi ở hàng phòng ngự và tiền vệ. Do cú va chạm trên không rất mạnh với đồng đội, tiền vệ phòng ngự Mirel Radoi đã phải chia tay Euro với chấn thương vỡ xương gò má và lệch mũi ở trận gặp Italia còn trung vệ trụ cột Dorin Goian không thể ra sân vì thẻ phạt.

Với những sự vắng mặt đó, đội trưởng Cristian Chivu sẽ phải lui về trám vào chỗ trống của Goian và nhường lại vị trí ở giữa sân cho Banel Nicolita.

Thế nhưng, mọi sự tính toán của HLV Piturca có lẽ sẽ chẳng có ý nghĩa nếu không có sự trợ giúp của... HLV Van Basten. Với ngôi đầu đã cầm chắc trong tay, vấn đề hiện nay của HLV Van Basten chỉ là tìm ra con đường thuận lợi nhất cho Hà Lan tiến đến chức vô địch châu Âu.

Với thực lực hiện tại, Hà Lan sẽ không quá lo lắng trước đối thủ ở vòng bán kết là Nga hoặc Thụy Điển nhưng họ sẽ phải cân nhắc xem chọn đối thủ nào cho trận bán kết. Nếu Hà Lan thắng Romania, một trong hai đội Pháp và Italia sẽ vào tứ kết nếu giành chiến thắng. Khi đó Pháp hoặc Italia sẽ có cơ hội gặp lại Hà Lan ở bán kết.

Lý tưởng nhất và vẹn cả tứ bề cho trận đấu đêm nay là Hà Lan sẽ đưa ra sân đội hình hai, nhằm giúp lực lượng chính có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục tốt nhất như HLV Van Basten đã tuyên bố và cầm hòa với Romania.

Với trường hợp này, HLV Van Basten sẽ không mang tiếng cố tình “buông” để loại Pháp và Italia và để hai HLV Domenech và Donadoni tự quyết định số phận của mình.

Tiền đạo Romania Ciprian Marica: Chúng tôi có cơ hội trong tay

Romania mơ làm nên lịch sử ảnh 1

Tôi hy vọng đội tuyển Hà Lan sẽ tôn trọng truyền thống fair-play và chơi với lực lượng và quyết tâm cao nhất.

Mọi người có thể hiểu tại sao HLV muốn để một vài cầu thủ nghỉ ngơi, nhất là những người bị chấn thương hoặc có thể bị truất quyền thi đấu vì thẻ phạt. Nhưng nếu đội đang chơi tốt, tại sao lại phải thay đổi.

Mà cho dù Hà Lan có thay đổi đội hình thì những cầu thủ dự bị cũng đều là những tài năng và họ sẽ chiến đấu vì danh dự của mình.

Bởi vậy, cho dù thế nào thì đó cũng là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi từng thắng họ ở vòng loại nhưng đó là quá khứ. Giờ đây chúng tôi có cơ hội trong tay và sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để vào tứ kết.

HLV Hà Lan Van Basten: Mọi trận đấu đều quan trọng

Romania mơ làm nên lịch sử ảnh 2

Mọi trận đấu với chúng tôi đều quan trọng như nhau. Mặc dù trên thực tế chúng tôi đã lọt vào tứ kết nhưng chúng tôi vẫn muốn thể hiện phong độ cao nhất của mình.

Có thể chúng tôi sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình vì một số cầu thủ đã nhận thẻ vàng, một số khác bị những chấn thương nhỏ cần nghỉ ngơi song điều đó không có nghĩa những người còn lại sẽ buông xuôi.

Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và chỉ có thi đấu hết mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào mới thể hiện được tính chuyên nghiệp.

Thêm một điều nữa là chúng tôi đã từng thua Romania ở vòng loại và không thắng được ngay trên sân nhà. Chúng tôi không hề muốn điều đó lặp lại ở đây.

MỚI - NÓNG