Robben như kẻ cùng đường

Robben ấm ức vì bị các CĐV Arsenal cáo buộc ăn vạ và chơi "bẩn".
Robben ấm ức vì bị các CĐV Arsenal cáo buộc ăn vạ và chơi "bẩn".
TPO - Arjen Robben thực sự ấm ức trước những chỉ trích và cáo buộc từ các CĐV Arsenal. Thậm chí tiền vệ người Hà Lan còn ví tình cảnh của mình hiện giờ như “con chó cùng đường”.

Lượt đi vòng knock-out giữa Arsenal và Bayern Munich vào giữa tuần qua. Phút 37, Arjen Robben xâm nhập vòng cấm Arsenal và bị Wojciech Szczęsny phạm lỗi. Trọng tài Rizzoli ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét và tặng cho thủ thành Arsenal 1 tấm thẻ đỏ trực tiếp. Dù sau đó Alaba đã sút hỏng, nhưng việc chơi hơn người cũng đã tạo lợi thế quá lớn cho đội bóng của Robben.

Bayern Munich dễ dàng làm chủ trận đấu và khép lại 90 phút với tỉ số 2-0. Tạo khoảng cách 2 bàn ngay trên sân đối phương ở trận lượt đi, “Hùm xám” xứ Bavaria đã chạm một tay vào vé đi tứ kết. Khó có chuyện họ để bất ngờ xảy ra ở trận lượt về giống như mùa trước. Chuyện chuyên môn đã tạm khép lại, nhưng chuyện hậu trường thì lại lùm xùm mãi không hết.

Kết thúc trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich, các CĐV Arsenal đã nhắm bùa rìu chỉ trích vào Robben khi cho rằng anh cố tình ăn vạ trong tình huống va chạm với Szczęsny. Ngay cả HLV Wenger cũng đồng tình với cáo buộc ấy. Robben thực sự ấm ức. Ngoài lên tiếng phân bua, anh cũng đồng thời thừa nhận, các CĐV Arsenal đang dồn anh vào tình cảnh như “con chó cùng đường”.

“Trong bóng đá những chuyện như vậy vẫn xảy ra, và giờ đột nhiên, tôi trở thành mục tiêu tấn công của CĐV Arsenal. Giờ tôi như "con chó cùng đường". Nhưng tôi không thể làm gì khác”, Robben giãi bày.

Nhớ lại tình huống ở phút thứ 37, cầu thủ người Hà Lan kể: “. Đấy là một pha bóng tuyệt vời của Toni Kroos. Cậu ấy bấm bóng qua hàng thủ và tôi nhanh hơn thủ môn. Tôi muốn điều khiển trái bóng, nhưng anh ta đã vồ vào chân tôi và khiến tôi ngã xuống sân. Dĩ nhiên đấy là một lỗi và chúng tôi xứng đáng được hưởng phạt đền. Còn ở tình huống phạt thẻ, tôi nghĩ là trọng tài đã hơi nặng tay. Szczęsny chỉ cố gắng ngăn chặn trái bóng”, tiền vệ người Hà Lan nói thêm.

Ngoài trận tình về tình huống bị Szczęsny phạm lỗi, Robben cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng anh đã nhỏ nước bọt vào Bacary Sagna. Theo tiền vệ 30 tuổi của Bayern Munich, đó chỉ là những giọt mồ hôi và mọi người đã thổi phồng sự việc. “Hãy để tôi làm rõ chuyện này, rằng tôi không nhổ bọt. Nếu tôi làm như thế thì họ có thể cứ đuổi tôi ra khỏi sân đi vào hãy treo giò tôi 10 trận. Đấy là mồ hôi nhỏ xuống từ đầu tôi”, Robben khẳng định.

MỚI - NÓNG