Rầm rộ cá độ mùa Euro

Chung chi cá cược.
Chung chi cá cược.
TP - Tại TPHCM dịp Euro này, cá cược bóng đá ngày càng lan rộng. Chỉ cần sở hữu chiếc điện thoại, máy laptop… là có thể trở thành “ông chủ” cầm đầu một đường dây cá độ ăn tiền.

Núp bóng cà phê

Bước vào các trận đấu cuối vòng bảng Euro, những cuộc “thư hùng” của các đội bóng càng quyết liệt hơn, nạn cá độ vì thế cũng diễn ra rầm rộ, công khai hơn. Mặc dù trận đấu cuối cùng bảng E vòng chung kết Euro giữa Bồ Đào Nha - Hungary diễn ra lúc 23 giờ còn hơn 20 phút nữa mới giao bóng, nhưng nhiều quán cà phê trên địa bàn quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 10… đã chật cứng người. Tại quán cà phê Đêm, trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, dù diện tích quán lớn nhưng chủ quán trang bị hai màn hình “khủng” cho khách dõi theo.

Ngoài một số ít người đến quán xem cổ vũ đội bóng mình yêu thích, phần lớn họ đến đây để cá cược. Những năm trước, dân cá cược chuyên nghiệp muốn bắt kèo phải í ới các đại lý phân phối cấp dưới để tìm kèo. Điều này dẫn đến việc con bạc bị các tụ điểm này “cắn lai” – (tiền thắng trận thấp hơn tiền nhà cái đưa ra), khiến xô xát, ẩu đả đánh nhau diễn ra thường xuyên.

Ngồi thu mình một góc khuất trong quán, Huy (25 tuổi ngụ Bình Thạnh) không rời mắt màn hình chiếc máy vi tính, “Bồ Đào Nha hiệp 1 chấp Hungary 0.5 – 1 trái. “Bồ” ăn 91, “Hung” ăn 98, Tài - Xỉu 1 trái, trên ăn 89, dưới ăn đủ…”, Huy liên tục đọc kèo cho khách xem trong quán. Trong lúc đang nhập kèo Tài - Xỉu 2 – 2.5 trái cả trận cho khách, bất ngờ mạng bị lỗi, tài khoản ghi cá cược thoát ra ngoài. Theo quan sát của chúng tôi, Huy vào trang google.com.vn rồi gõ chữ sbobet, sau đó vào tên miền nhacaisomot.com… nhập tên tài khoản… kích hoạt lại tài khoản.

Đúng như dự đoán, do các cầu thủ Hungary liên tục tấn công Bồ Đào Nha ở những phút đầu, kèo Tài – Xỉu bị rớt xuống còn 2 trái, thấy con bạc chùn tay, Huy lẩm bẩm chửi thề. Qua phút “nguy hiểm”, trận đấu bão hòa trở lại, một người đàn ông trung tuổi, tóc “màu muối nhiều hơi tiêu” nhờ Huy lưu kèo Tài 3 – 3.5 trái nguyên trận với 20 điểm (500 ngàn đồng). Ông tên Bảo (54 tuổi, ngụ Thủ Đức) buôn bán ve chai. 

Từ khi khai trận Euro đến giờ, ông “đốt” gần 20 triệu đồng vào các trận bóng. “Số tiền trên tôi tính để cho đứa con gái nộp học phí năm thứ 2 Trường Đại học Hoa Sen. Biết chuyện thua banh, vợ dắt mấy đứa nhỏ bỏ về quê, cả tuần nay liên lạc mà bà ấy với tụi nhỏ không chịu bắt máy. Lỡ leo lưng cọp rồi, theo luôn biết đâu gỡ lại được”, ông Bảo buồn rầu.    

Được biết, để sở hữu tài khoản cá cược này, Huy mua lại từ một người ở trên mạng 20 triệu đồng, số tiền trên được qui ra thành 800 điểm, cứ thế con bạc cá cược bao nhiêu là Huy nhập với số điểm tương ứng. Việc cá cược thắng thua thế nào, sau trận đấu con bạc sẽ chung chi với Huy, còn riêng Huy cứ cuối tuần là giao dịch với đại lý cấp trên để qui ra tiền với số điểm còn trong tài khoản.

Càng về cuối, càng “nóng”

Kết thúc hiệp 1, chúng tôi đảo qua các tụ điểm xem bóng đá khu Bắc Hải, quận 10. Hầu như quán cà phê nào ở đây cũng có người ghi kèo như Huy. Con bạc mỗi lần chốt kèo không dưới 100 điểm (2.5 triệu đồng). Trận đấu “Bồ” – “Hung” đang trôi về phút cuối, tỉ số 3 – 2 nghiêng về Hungary. Lúc này, hàng chục con bạc la ó… tập trung về phía những người ghi kèo để tranh nhau bắt Bồ Đào Nha chấp Hungary 0.5 trái.

 Trong một pha tấn công chớp nhoáng, Ronaldo đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Tiếng la hét, vỗ tay… của những người thắng trận xen lẫn với những câu chửi thề, nạt nộ, liên tục hét vào mặt những người ghi kèo, vì bóng đã vô mà kèo của họ chưa được bấm giao dịch.

Rầm rộ cá độ mùa Euro ảnh 1

Một quán cà phê tại TP HCM mùa Euro 2016.

“Cho bắt tối đa bao nhiêu tiền đại ca?” – tôi hỏi. “Ông muốn chơi nhiêu, tui ghi nhiêu, hỏi nhiều quá” – Hải, tay ghi kèo trả lời. “Bên kia hôm qua dính mấy chú bị công an vào kiểm tra, tụi nó bỏ chạy làm tui mất mấy “củ” (triệu đồng - PV)”. 

Ngay lập tức, Hải liến thoắng: “Mấy con gà lơ mơ mới dính chấu. Nhưng ở đây ông yên tâm, xui lắm mới bị tóm”. Hải giải thích: “Vì công an nhìn vào kèo đâu có hiện lên chứng cứ, không lưu tên người đánh, người ghi, chỉ hiện mấy con số thì mấy ổng công an gọi lên rồi cũng cho về”.

Trước nạn cá độ bóng đá mùa Euro diễn ra công khai, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng tham mưu, Công an TPHCM cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tệ nạn cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Euro 2016. 

Công an TPHCM đã phối hợp với các lực lượng của công an quận huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở cầm đồ, các băng nhóm cho vay nặng lãi…Đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) để rà soát các tổ chức, nhóm tham gia cá độ bóng đá qua mạng nhằm có hướng xử lý, triệt phá. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật vì một khi các đối tượng cá độ hết tiền dễ phạm tội”.

2 giờ sáng, hai trận bóng lượt cuối vòng bảng diễn ra, nhưng hầu hết dân cá cược chú tâm vào trận cầu tâm điểm Bỉ - Thụy Điển. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn những người đam mê trái bóng về tròn giấc để bắt đầu công việc ngày mới, số người ở các tụ điểm tuy thưa thớt, nhưng toàn là những “anh chị” đậm chất thắng thua tiền bạc.

Thủ đoạn tinh vi

Tụ điểm cá cược bóng đá tại quán cà phê Tuyết Nhi nằm đường số 5, phường 6, quận 8, TPHCM do vợ chồng Huỳnh Tấn Ngọc (SN 1971) và Lê Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, cùng ngụ quận 8) vừa bị triệt phá, được tổ chức  khá tinh vi. Vợ chồng Ngọc - Tuyết sử dụng 3 tài khoản trên trang mạng cá độ với gần 8.500 điểm (tương đương 212 triệu đồng) do hai đối tượng có tên Ly và Đạt đứng tên chủ tài khoản.  Thứ 2 hàng tuần, Ly và Đạt đến lấy tiền sau khi đã chung chi cho các con bạc. Mỗi ngày vợ chồng Ngọc- Tuyết  thu lợi khoảng 10 triệu đồng.  Tại quán cà phê, Ngọc giao cho vợ và Lê Thanh Hiếu (SN 1984, quê Trà Vinh) nhận đặt cược và thu tiền các con bạc. Sau đó, Hiếu sẽ báo lại cho Ngọc để nhập vào máy tính với các tài khoản trên. Trong lúc Ngọc đang nhập đặt cược cho các con bạc trong trận đấu Anh – Wales thì bị công an ập vào bắt giữ (22  đối tượng) kèm theo số tiền tang vật gần 100 triệu đồng.

                Đình Du - Văn Minh

Triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã triệt phá 2 điểm cá độ bóng đá mùa Euro trên địa bàn thành phố, bắt giữ 48 người và thu giữ 250 triệu đồng.  Nguyễn Xuân Hiển (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) là người tổ chức cá cược. Để tránh phát hiện, Hiển chỉ cho những người quen biết tham gia cá độ.

* Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công 4 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tạm giữ 6 nghi can liên quan.

Cụ thể, lúc 8h ngày 22/6, các trinh sát đột nhập, bắt quả tang Nguyễn Chiến Thắng (SN 1974, trú số 2 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP. Tam Kỳ) đang tổ chức ghi cá độ cho các con bạc. Số tiền ghi cá độ trong ngày trên 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/6, tại xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên) lực lượng chức năng bắt quả tang 3 tụ điểm, phát hiện 5 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.   

     Hoài Văn

MỚI - NÓNG