Quên gạc trong bụng sản phụ, bệnh viện xin lỗi

Hình minh họa
Hình minh họa
TP - Ngày 3/3, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Long Phú (Sóc Trăng) Võ Quang Hà cho biết: “Sau khi báo Tiền Phong ngày 23/2 phản ánh, chúng tôi kiểm tra hồ sơ và yêu cầu kíp mổ tường trình. Cảm ơn báo đã phản ánh kịp thời vụ việc, giúp chúng tôi sửa sai”. 

Giám đốc Hà cho biết thêm, ngày 26/2, bệnh viện huyện đã cử người cùng xe lên đón chị Trần Thị Thương xuất viện từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về nhà ở xã An Thạnh Nam (Cù Lao Dung, Sóc Trăng). Tiếp đó, ngày 2/3, lãnh đạo bệnh viện huyện đến nhà chị Thương để trực tiếp xin lỗi và được gia đình chị Thương chấp nhận.


Chị Thương xác nhận, ngày 2/3, lãnh đạo bệnh viện huyện đến thăm, xin lỗi. Bệnh viện huyện chấp nhận thanh toán chi phí cấp cứu, điều trị vừa qua và sẽ cho xe đưa chị đi tái khám tại Bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong ngày tới.

Như báo Tiền Phong đã đưa, ngày 14/1, chị Trần Thị Thương, 35 tuổi, sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Phú, sau đó bụng đau bất thường nhưng khám nhiều nơi không chữa được.

Ngày 30 Tết, bụng đau dữ dội và rỉ mủ ở vết mổ, chị Thương vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, được phát hiện và lấy trong vùng bụng miếng gạc y tế dài 20 cm. 

MỚI - NÓNG