Ngày 24/8, nhận tin tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) có một bệnh nhân nam cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu nhóm máu AB (nhóm máu hiếm), đại úy Y Nguyên Bu Tông, Công an xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng) đã tức tốc vượt hơn 70km để hiến tặng.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Không dừng lại ở việc hiến tiểu cầu, đại úy Bu Tông còn trao thêm một khoản tiền nhỏ để chia sẻ khó khăn với gia đình.
Người thân của bệnh nhân xúc động cho biết, trong những giờ phút nguy kịch, khi đã cố gắng liên hệ khắp nơi nhưng vẫn không tìm được nguồn tiểu cầu phù hợp, họ gần như tuyệt vọng. Việc đồng chí Y Nguyên Bu Tông kịp thời có mặt, hiến tặng đơn vị tiểu cầu quý giá để cứu sống bệnh nhân được ví như “nguồn hy vọng cuối cùng” giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử.
Gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cá nhân đồng chí Y Nguyên Bu Tông và tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an xã Quảng Phú - những người luôn kề vai sát cánh cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi sự sống chỉ còn mong manh trong từng giây phút.
Hình ảnh người chiến sĩ công an vượt đường dài, hiến tiểu cầu cứu người, một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, được nhân dân tin yêu, trân trọng.