Ký ức không phai về Tổng Bí thư ở xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Gần một năm qua, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, trò chuyện, tặng quà cho các gia đình có công, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thành phố Lạng Sơn vẫn còn in đậm…

Chiều 25/8/2023, trong chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm gia đình bà Bạch Thị Khôi, cán bộ tiền khởi nghĩa tại phố Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Năm nay, bà Khôi đã 93 tuổi, vẫn nhớ như in hình ảnh vị lãnh đạo của Đảng tóc bạc, chậm chãi bước đi, tươi cười vẫy tay chào dòng người. Bà Khôi kể: “Khi gặp mặt, Tổng Bí thư ân cần cầm tay tôi và hỏi thăm sức khỏe. Tôi xúc động lắm vì những hành động, cử chỉ của bác rất gần gũi và tình cảm… Khi vào nhà, sực nhớ đêm trước khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng đến nhà, tôi thức gần trắng đêm để làm bài thơ nên run run đọc. Bác lắng nghe tỏ rõ sự vui mừng và động viên tôi tiếp tục sáng tác, vui cùng con cháu…”.

Ký ức không phai về Tổng Bí thư ở xứ Lạng ảnh 1

Gia đình ông Nguyễn Xuân Khoát vui mừng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nhà thăm năm 2023.

“Bác dặn dò chúng tôi là các bậc lão thành cách mạng và người có công đã có nhiều hy sinh, đóng góp vào thành quả chung của sự nghiệp cách mạng, là niềm tự hào của dân tộc, nay tiếp tục giữ vững truyền thống, truyền lại niềm tự hào, hứng khởi cho thế hệ con cháu”, bà Khôi chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Xuân Khoát, cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống tại phường Đông Kinh, cũng vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà. Vợ chồng ông Khoát năm nay đã ngoài 90 tuổi song còn tinh anh và luôn nhắc nhớ về hình ảnh, cử chỉ rất đỗi thân mật, gần gũi của Tổng Bí thư. Bà Lã Thị Thảo (vợ ông Khoát) bồi hồi nhớ lại: “Khi đến nhà, bác ngồi giữa tôi và ông nhà. Tổng Bí thư cứ nắm chặt lấy tay tôi rất ấm cho đến khi ra về mới thôi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ chúng tôi phải chăm lo đến thế hệ trẻ, con cháu là phải ngoan, học giỏi vì sau này đất nước sẽ cần đến các cháu”.

Ký ức không phai về Tổng Bí thư ở xứ Lạng ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà gia đình bà Bạch Thị Khôi năm 2023.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân các dân tộc xứ Lạng vô cùng xót thương. Gia đình, dòng họ của bà Khôi, ông Khoát ngay lập tức sai con cháu treo cờ rủ trước hiên nhà để tưởng niệm. Hằng ngày vào buổi trưa và tối, thành viên các gia đình đều tề tựu xem ti vi để dõi về tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Khôi lại sáng tác một bài thơ tỏ lòng tiếc thương vị lãnh đạo Đảng vô cùng kính yêu.

MỚI - NÓNG