Phỏng vấn Thần Tài

Phỏng vấn Thần Tài
TP - PV: Kính cụ! Đầu năm cụ viếng hạ giới, xin cụ cho biết cảm xúc, tâm trạng của cụ năm nay thế nào?

Thần Tài: Cảm xúc ư? Lâng lâng! Vì sao lâng lâng ư? Bởi dân tình bơm thổi ta lên đến chơi vơi. Còn tâm trạng của ta à, khoái! Vì sao ta khoái? Bởi thương hiệu Thần Tài của ta chả cần  pi-a, làm hàng vẫn mãi nổi như cồn…

PV: Dân tình hạ giới vốn chân chất thật thà, có bơm thổi làm hàng gì đâu? Nhận xét của Thần Tài có quá nặng?

Thần Tài: Ha ha ha! Ta nhận xét vậy là nói giảm, nói tránh đi nhiều đó chứ! Ta đại diện Thần Tài xứ Việt luôn được những người chân chất thật thà đó nâng giá lên hơn thiên hạ đến mấy triệu đồng lượng. Ta trong thế lâng lâng, đầu không chạm trời chân không tới đất…

PV: Đúng là có chuyện đó! Nhưng với sự ngưỡng mộ và sùng bái thì sao có thể chẻ hoe so đo tính đếm bằng tiền?

Thần Tài: Nói lạ! Thế không tính bằng tiền thì tính bằng gì? Ngươi không thấy các sao trong giới sô-bít họ đo độ tỏa sáng bằng cách tối thiểu hét cát-sê cao à? Giá ta càng cao, ấy nghĩa là ta đang tỏa sáng…

PV: Rất chí lí! Kính cụ câu cuối. Người ta chen chân thửa chút lộc rơi lộc vãi của cụ về nhà, chân thành, cụ có ban phát hết ơn mưa móc đó cho thiên hạ…

Thần Tài: Thế ngươi nghĩ ta giàu có lắm à? Nhầm! Ta nghèo rớt mùng tơi! May thay, mỗi năm có một ngày nên ta tận dụng tối đa nó để sống tròn 364 ngày còn lại. Sao mắt tròn mắt dẹt thế kia? Ngươi không tin ư? Ta nói giản dị thế này, có đến 8.000 lễ hội, ngươi đếm xem được mấy lễ hội văn hóa, tâm linh? Đều làm một ngày ăn cả năm đấy chứ? Có hội mua may bán rủi, may đâu chưa thấy nguyên chuyện gửi xe mất 350 ngàn đồng là rủi nhãn tiền rồi. Sinh nhật Thần Tài ta, tài lộc đâu người trần chưa thấy, thấy cầm tay mất mấy trăm ngàn cho ta trên mỗi chỉ vàng hôm nay rồi…Ha ha ha!

PV: Bái phục! Bái phục!

MỚI - NÓNG