Lâu lắm rồi phim giờ vàng VTV mới có một kịch bản lắt léo, khó đoán như Lửa Trắng. Khán giả liên tục đoán già đoán non không biết ai là cảnh sát thâm nhập vào băng đảng tội phạm, đâu là nội gián trà trộn vào lực lượng điều tra. Và người xem lo lắng nhất cho chuyện tình của Cương và Mai khi số phận quá éo le, để hai người ở hai bên chiến tuyến lại gặp và nảy sinh tình cảm.
Mai là trinh sát Hương Ngọc đã giả làm con gái của ông trùm Lão Công, chấp nhận nguy hiểm rình rập để lấy được những manh mối quan trọng giúp đồng đội quét sạch băng đảng nguy hiểm. Còn Cương lại là cánh tay phải đắc lực của ông trùm. Thế nên khán giả xem phim sớm biết Cương và Mai khó mà đến được với nhau.
Và trong tập cuối Lửa Trắng, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mà lực lượng công an giao cho để chuộc tội, Cương đã kịp gặp Hương Ngọc (tức Mai) để bày tỏ lòng mình. Dù biết Hương Ngọc giả mạo thân phận, Cương vẫn không hề trách móc cô mà nhờ nữ cảnh sát “nếu có gặp Mai thì nhắn giúp là anh thích Mai và luôn ở bên cô ấy”. Trước lời bày tỏ chân thành của Cương, Hương Ngọc chỉ biết thay mặt Mai ghi nhận tình cảm ấy, và khẳng định “Mai sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy”.
Chẳng hề giống với một màn tỏ tình thông thường, cũng chẳng có cái ôm tạm biệt, nhưng khán giả vẫn cảm nhận được tình cảm da diết mà Cương và Hương Ngọc dành cho đối phương. Vì thế, người xem đều mong Lửa Trắng sẽ có phần 2, khi này Cương đã cải tà quy chính và có thể đến với Hương Ngọc. Còn Duy Hưng và Việt Hoa lại có thêm một vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp.