Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành

Những ngày này, Sài Gòn nắng như đổ lửa, người dân ra đường phải bịt kín mặt, tìm nhiều cách xua tan hơi nóng. Khổ nhất là người lao động oằn mình mưu sinh trên đường.
Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 1

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tại TP HCM và các tỉnh lân cận, nắng nóng đang hoành hành với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C. Vào thời điểm từ 10 đến 15h, ở khu vực đường nhựa, ít cây xanh nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Trong ảnh: Nhiều người chạy xe máy dừng đèn đỏ dưới gầm cầu vượt Cát Lái (quận 2) để tránh nắng.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 2

Hầu hết người ra đường đều bịt kín để chống cái nóng hừng hực.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 3

Nữ công nhân môi trường trùm thêm tấm vải trên nón để làm việc giữa trời nắng gần cầu Sài Gòn.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 4

11h30 ngày 17/4, dù ngày nghỉ lễ, các công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới nắng rát trên công trường mở rộng Xa lộ Hà Nội (quận 9).

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 5

Bà Hà Thị Tần (bán đồ dạo) sau khi ăn trưa tiếp tục rảo bước trên đường Hồng Bàng (quận 11) dưới cái nắng dội xuống. "Làm nghề này không thể ngồi một chỗ chờ người đến mua. Dù trời đang nắng như thế này, nhưng không ra đường không bán được hàng, tiền đâu mà sống", người phụ nữ quê Bình Thuận chia sẻ.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 6

Trên đường 3/2 (quận 10), mồ hôi ướt đẫm áo người đàn ông đạp chiếc xe ba gác thu mua đồ cũ.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 7

"Đội nón, mặc áo khoác, đeo găng tay như thế này nhưng cái nắng gắt vẫn xuyên qua. Tôi phải dùng thêm chiếc ô che nắng mới có thể trụ được để bán giữa đường", cụ Tám (82 tuổi) làm nghề bán vé số tại ngã tư Bình Thái, quận 9 chia sẻ.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 8

Bên Xa lộ Hà Nội (quận 9), trên đầu nắng dội, dưới mặt đường nhựa bốc hơi nóng hừng hực, bà cụ này vẫn ngồi bán vé số cho khách dừng đèn đỏ.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 9

14h30, ông Nguyễn Thanh Sơn (quận 12) đóng tấm cửa xe kết thúc chuyến thu gom và giao rác tại điểm tập kết trên quốc lộ 1, quận 12 sau những giờ làm việc giữa nắng.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 10

Tại khu vực gần cầu vượt Cát Lái (quận 2), vợ chồng ông Trần Văn Nông (quận 2), cùng ngồi bên cột km, che nắng bằng chiếc dù nhỏ giữa bãi cỏ đợi khách mua những chiếc khăn đa năng.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 11

Tại ngã 3 Đình Tiên Hoàng-Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), ông Hoàng Văn Xẻng, làm nghề xe ôm phải dùng cành cây, tấm bảng quảng cáo che bớt nắng trong khi đợi khách.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 12

12h30, giữa đỉnh điểm của nắng gắt, ông Nguyễn Huy Phong (quận Bình Thạnh) để đầu trần ngồi phân loại ve chai bên cầu Điện Biên Phủ. Ông cho biết, không quen đội nón nên luôn để đầu trần trong lúc làm việc.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 13

Làm việc cật lực giữa nắng gắt nhưng thu nhập ít ỏi. Những bình nước miễn phí trên nhiều tuyến đường ở Sài Gòn giúp giải nhiệt, giảm chi phí hàng ngày của những lao động nghèo.

Oằn mình mưu sinh trong cái nắng đổ lửa Sài thành ảnh 14

Vỉa hè những tuyến đường có cây xanh là nơi lý tưởng cho những người làm nghề ve chai, chạy xe ôm, bán hàng rong... ngủ tạm lấy sức cho buổi chiều tiếp tục mưu sinh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG