Nữ thủ khoa xinh đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân

Mặt đỏ ửng vì cả ngày đứng nắng tập điều lệnh, Phương Thảo cười bảo "mệt lắm nhưng vui". Làm cảnh sát là ước mơ từ bé, nhưng phải sau 2 năm tốt nghiệp THPT, bỏ dở một đại học, em mới thực hiện được.

Đã là sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội được một năm, nhưng ước mơ trở thành cảnh sát luôn thôi thúc khiến Ngô Thị Phương Thảo (20 tuổi, quê Nghệ An) quyết định rời giảng đường về ôn thi lại vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Quyết định này là thách thức lớn với toàn gia đình Thảo khi năm 2014, hồ sơ đăng ký vào khối trường Cảnh sát tăng cao (Học viện cảnh sát có trên 30.000 hồ sơ, nhưng chỉ lấy 1.140 và thí sinh nữ chiếm 10 - 15% chỉ tiêu).

Dù khó khăn vì bị hổng kiến thức sau một năm ra trường và chuyển từ chuyên ban A sang thi khối C, nhưng khát khao được mặc quân phục đã giúp Thảo vượt qua hơn 8.000 thí sinh nữ, đỗ vào trường.

Nữ thủ khoa xinh đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 1

Ngô Thị Phương Thảo, lớp Kỹ thuật hình sự chất lượng cao B16-D40, nữ thủ khoa đầu vào khối C (28 điểm cả cộng) của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2014. Ảnh: NVCC.

"Mạng bị nghẽn nên mẹ con em phải thức đến 12h đêm mới xem được kết quả thi ĐH. Khi nhìn vào con số 26,5 (cộng điểm ưu tiên và làm tròn thành 28 điểm), em và mẹ đã rơi nước mắt, hạnh phúc đến không ngủ nổi. Ông bà em lúc nhận tin cháu gái đỗ thủ khoa đã hãnh diện đi khoe khắp làng.

Bao tâm huyết, cố gắng học tập, chăm sóc của cả gia đình cho ước mơ thành cảnh sát của em đã đơm quả ngọt", Thảo kể lại. Thủ khoa khối C sau đó được xếp vào lớp Kỹ thuật hình sự chất lượng cao (đào tạo các giám định viên hình sự) của Học viện Cảnh sát nhân dân. 

Ngày đầu mặc quân phục, Phương Thảo vui như đứa trẻ được mẹ cho quà. Nhưng cũng trong ngày huấn luyện đầu khoá ấy, em bị ngất lịm vì phải đứng nắng tập điều lệnh. Mỗi ngày phải thức dậy từ 4h30 và ròng rã luyện điều lệnh, đội ngũ,... khiến cánh nữ sinh mệt mỏi.

Ngày nắng chang chang, theo đúng điều lệnh, các em vẫn phải mặc sơ mi, áo vest nên ai cũng mặt đỏ ửng, vã mồ hôi. Thảo bảo, áp lực nhất là nếu một người tập không nghiêm, cả lớp chịu phạt chống đẩy, nhảy cóc. 

Nữ thủ khoa xinh đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 2

Để kiểm tra độ chính xác của học viên khi đi đều, bước chân, vung tay cao đúng mức, giáo viên yêu cầu xắn ống quần quá đầu gối. Ảnh: Bế Mạnh Kiệt.

Sau một tháng học điều lệnh, Thảo gầy và đen nhẻm đến nỗi bố mẹ không nhận ra, cô em gái học lớp 6 thì kêu "chị xấu quá".

"Thời gian huấn luyện đầu khoá và bị cấm trại, gây nhiều mệt mỏi cho em. Nhưng sau đó em đã thích nghi dần với lịch học và sẵn sàng phơi mình ngoài nắng mà không sợ gì hết. Em cảm thấy mình trưởng thành hơn, nhận được thêm nhiều bài học về tình đoàn kết, tinh thần tập thể, tính ngăn nắp, gọn gàng... Em thấy hạnh phúc khi được ở trong môi trường cảnh sát này", thủ khoa Phương Thảo tâm sự. 

Với 26,5 điểm, Lê Thị Thuỳ Linh (THPT Nông Cống 1, Thanh Hoá) cũng trở thành thủ khoa nữ khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Nữ sinh này từ cấp 3 đã đạt nhiều thành tích học tập đáng nể như: Học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh năm lớp 10, giải nhì môn Toán máy tính Casio cấp tỉnh lớp 12, giải khuyến khích lớp 12 môn Toán tỉnh.

Ngoài Học viện Cảnh sát nhân dân, Thuỳ Linh cũng đỗ khối D vào Học viện Tài chính. Nữ sinh cho biết chọn ngành cảnh sát vì mong ước được khoác bộ quân phục xanh oai nghiêm và bảo vệ bình yên cho tổ quốc.

Nữ thủ khoa xinh đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 3

Lê Thị Thuỳ Linh, nữ thủ khoa khối A1 (26,5 điểm), lớp Điều tra chất lượng cao B11-D40 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC.

Đăng ký thi vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân cũng gây cho Linh nhiều áp lực. "Các giả thiết mọi người đặt ra về việc em không đủ sức thi đỗ vì tỷ lệ chọi quá cao, nhất là với nữ, rồi điểm đầu vào cũng ngất ngưởng, ngang điểm thủ khoa một số trường khác, khiến em vô cùng lo lắng. Tâm lý thi cử của em không ổn định và chẳng thể tự tin bước nổi vào cổng trường này", Thuỳ Linh tâm sự.

Ngày biết tin đỗ thủ khoa, Thuỳ Linh và gia đình bất ngờ hạnh phúc. Nữ sinh này cho biết, khi được khoác bộ cảnh phục mơ ước lên người, em hào hứng, chỉ muốn đi khoe khắp nơi, thấy nó như bộ đồ đẹp nhất của mình.

Cũng đang trải qua 3 tháng huấn luyện đầu khoá, Thuỳ Linh mệt lử, nhức mỏi toàn thân. Những lúc uể oải, xuống tinh thần nhất, em lại tự nhắc mình: chiến đấu có gian nan thì chiến thắng mới vinh hiển. Nữ sinh lớp Điều tra chất lượng cao B11 (lớp nhiều năm được đánh giá cao nhất trường) đang nỗ lực để hiện thực hoá ước muốn trở thành nữ cảnh sát được nhân dân tin tưởng và yêu quý.

Theo Quỳnh Trang

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.