Nữ nghị sĩ Anh bị bắn chết, đâm kinh hoàng trên phố

Nữ nghị sĩ Jo Cox. Ảnh: BBC
Nữ nghị sĩ Jo Cox. Ảnh: BBC
TPO - Một nữ nghị sĩ Anh đã thiệt mạng sau khi bị bắn và đâm trong vụ tấn công “kinh hoàng” tại khu vực bầu cử của bà. Vụ việc gây sốc toàn nước Anh và làm trì hoãn các cuộc vận động cho cuộc trưng cầu dân ý tiếp theo về việc Anh rời hay ở lại EU. 

Theo BBC, bà Jo Cox (41 tuổi), nghị sĩ thuộc Công đảng Anh đã bị tấn công hôm 16/6 khi đang chuẩn bị tiếp xúc các cử tri ở khu vực bầu cử Birstall, gần thành phố Leeds, vùng West Yorkshire. Bà Cox là người ủng hộ mạnh mẽ Anh ở lại liên minh châu Âu (EU).

Theo báo cáo, bà Cox bị bắn và đâm dã man bằng dao. Lực lượng an ninh đã bắt giữ nghi phạm tên Tommy Mair, 52 tuổi và thu giữ vũ khí. Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy kẻ tấn công hét lên “nước Anh là số 1” ít nhất 2 lần.

Chồng bà Cox, Brendan kêu gọi mọi người “hãy đoàn kết để chiến đấu chống lại kẻ đã giết chết bà ấy”.

Vụ tấn công gây sốc toàn nước Anh, khiến cả hai phe ủng hộ và phản đối việc Anh rời EU phải tuyên bố tạm ngừng các cuộc vận động.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ sự chia buồn tới gia đình nữ nghị sĩ và gọi vụ giết hại là “một bi kịch”.

Giới chức Anh đang tiếp tục điều tra vụ việc. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.