Nữ du học sinh bị bắt làm nô lệ suốt 30 năm

Nữ du học sinh bị bắt làm nô lệ suốt 30 năm
Cảnh sát Malaysia hôm 27/11 vừa xác định được một phụ nữ nằm trong số 3 nạn nhân bị bắt làm nô lệ suốt 30 năm qua ở Anh là công dân nước này mất tích vào những năm 1960.

Nữ du học sinh bị bắt làm nô lệ suốt 30 năm

> 3 phụ nữ bị làm nô lệ trong hơn 30 năm
> Giải cứu 3 nữ nô lệ giữa London

Cảnh sát Malaysia hôm 27/11 vừa xác định được một phụ nữ nằm trong số 3 nạn nhân bị bắt làm nô lệ suốt 30 năm qua ở Anh là công dân nước này mất tích vào những năm 1960.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Khalid Abu Bakar dẫn thông tin từ cảnh sát Anh xác nhận người phụ nữ nói trên là Siti Aishah Abdul, 69 tuổi. Sau khi Siti Aishah tới Anh du học năm 1968, gia đình sớm mất liên lạc với lạc với cô.

Cảnh sát phong tỏa ngôi nhà ở London - nơi 3 phụ nữ bị bắt làm nô lệ suốt 30 năm. Ảnh: AP
Cảnh sát phong tỏa ngôi nhà ở London - nơi 3 phụ nữ bị bắt làm nô lệ suốt 30 năm. Ảnh: AP.

Sau 30 năm không nhận được bất cứ tin tức nào, gia đình của bà Siti Aishah hầu như đã hết hi vọng. Do đó khó có thể diễn tả nổi niềm vui của gia đình này khi bất ngờ nhận được thông tin xác nhận của cảnh sát cho thấy người con biệt tăm biệt tích vẫn còn sống. Bà Hasnah Abdul Wahab (88 tuổi), chị gái của Siti Aishah, chia sẻ: “Có lẽ tôi không kìm được nước mắt khi đón em gái về nhà. Cảm ơn thánh Allah đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và cho tôi được gặp lại em gái trước khi chết… ”.

Trong số 3 “nô lệ” được giải phóng khỏi ngôi nhà ở London hôm 25/10, ngoài bà Siti Aishah còn có một phụ nữ 57 tuổi người Ireland và một phụ nữ khác người Anh mới 30 tuổi - tức cô bị làm nô lệ từ nhỏ.

Hai nghi phạm trong vụ việc, một người đàn ông gốc Ấn Độ tên là Aravindan Balakrishnan và vợ là một phụ nữ Tanzania (đều 67 tuổi) bị bắt hôm 21/11/2013. Hai người này từng bị bắt vào những năm 1970. Cả hai đã được cho tại ngoại tới tháng 1 năm tới. Hộ chiếu của họ đã bị tịch thu và họ không được phép trở về nhà.

Hiện cảnh sát vẫn chưa công bố chi tiết vụ việc. Tuy nhiên, ông Mohamad Noh Mohamad Dom – một người em rể của bà Siti Aishah cho biết vợ ông, bà Kamar Mahtum, đã đến London hôm 27/11 sau khi báo giới Anh đưa tin một nạn nhân “nô lệ” mới được giải cứu có thể là người trong gia đình họ.

“Cảm xúc của chúng tôi rất lẫn lộn. Chúng tôi vừa hạnh phúc vì tìm được người thân của gia đình, lại vừa buồn vì biết tin cô ấy đã bị đày đọa suốt 30 năm qua” – ông Mohamad xúc động nói.

Theo Linh San
Người lao động/Channel News Asia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG