NSND Trung Anh: Có người từng ‘dọa’ về hưu sẽ trầm cảm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tròn một năm nghỉ chế độ ở Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Trung Anh tất bật “bắt tội phạm” trong phim truyền hình chính luận "Đấu trí". Thời gian còn lại anh đi dạy học, sắp lịch tập vở cùng đạo diễn NSƯT Trần Lực. Anh kể với Tiền Phong, trước khi nghỉ hưu từng bị dọa “nghỉ hưu sẽ trầm cảm”.

Lần đầu tiên thấy anh mặc sắc phục vào vai công an trên màn ảnh nhỏ. Đây cũng là lần hiếm hoi anh vào dạng vai này trong suốt mấy chục năm làm nghề. Anh đã quen với cảm giác này chưa?

Thực ra cũng khó quen lắm, bởi vai diễn này “xương” đấy. Vai Đại tá Trần Giang không quá khó về tâm lý nhưng lại không có nhiều đất thể hiện, do chỉ bó gọn trong công việc. Hết họp rồi phân tích vụ án, hết báo cáo cấp trên, hỏi cấp dưới và vài cảnh hỏi cung rời rạc. Với dạng vai này khó được như ý mình muốn lắm, vì khó mà có được một vai diễn sinh động, mềm mại được. Dù đã lường trước được khó khăn của vai diễn nhưng đến giờ phút này tôi vẫn chưa quen được.

NSND Trung Anh: Có người từng ‘dọa’ về hưu sẽ trầm cảm ảnh 1

NSND Trung Anh làm sếp cơ quan điều tra trong "Đấu trí".

Thế nhưng dường như anh vẫn nỗ lực, bắt từng khoảnh khắc trong những cảnh hỏi cung để tung hứng với bạn diễn?

Đối với công việc hỏi cung, câu chuyện dù khác nhau nhưng cùng cách khai thác. Hôm nay hỏi người này, mai hỏi người khác, chỉ khác về câu hỏi chứ bản chất vẫn khá gò bó. Chưa kể phòng hỏi cung chật chội chỉ vài mét vuông mà cả chục người trong ê-kịp len vào.

Vì thế lúc quay phim, tôi cố gắng bắt chặt nhất các chi tiết, từ cử động ngón tay của bạn diễn, chỉ cần một chút cho thấy nhân vật đối diện lúng túng thì mình liền phải để ý ngay để nhíu mày hay suy luận. Những chi tiết rất nhỏ, cực kỳ tinh tế này có lẽ khán giả ít khi để ý, người trong ngành xem may ra sẽ để ý thấy. Chúng tôi cố gắng tung hứng, diễn tinh tế và nếu được quay phim bắt khoảnh khắc, đạo diễn xử lý thì có thể tạo ra những hình ảnh sinh động.

NSND Trung Anh: Có người từng ‘dọa’ về hưu sẽ trầm cảm ảnh 2

NSND Trung Anh vẫn chưa quen với vai công an.

Ở thời điểm NSND Trung Anh nghỉ hưu, Nhà hát Kịch Việt Nam định tổ chức đêm diễn chia tay như thông lệ, tuy nhiên anh từ chối.

“Tôi không muốn mất quá nhiều công sức của nhiều người. Cả tập thể phải lao vào tập chỉ để diễn một đêm thì làm khổ mọi người quá. Như thế không cần thiết”. Rời Nhà hát Kịch Việt Nam sau nhiều năm gắn bó, NSND Trung Anh nếu được mời vẫn trở lại sân khấu Nhà hát.

Có phải anh đang quá căng thẳng không, bởi có những diễn viên chuyên được mời vai công an thì sẽ thế nào?

Tôi không sợ thể hiện vai công an, chỉ sợ không có cái để thể hiện, sợ dạng vai đơn điệu. Diễn viên chuyên nghiệp rất sợ sự một màu, sợ không có cái để khám phá, tìm tòi làm cho vai diễn hay lên. Tôi cũng không đổ lỗi cho kịch bản. Tôi không bao giờ ngại vì một vai diễn nào đó thành công mà sợ các vai sau đó. Làm phim để thỏa chí làm nghề, không phải để xem thành công đến đâu.

Đấu trí là một trong những phim chính luận có lời thoại khó nhớ khiến các diễn viên chuyên nghiệp, nghệ sĩ kỳ cựu phải lắc đầu. Phim đi được quá nửa chặng đường, chắc anh thấm thía điều này rồi?

Có những đoạn lời thoại cả mấy trang văn bản, toàn từ chuyên ngành. Tôi không sợ học thoại bởi học mãi rồi cũng thuộc. Điều quan trọng là tải thoại thế nào, diễn tả thế nào cho mềm chứ không muốn chỉ học thuộc vanh vách.

NSND Trung Anh: Có người từng ‘dọa’ về hưu sẽ trầm cảm ảnh 3

Sự tung hứng rất tinh tế mà các nghệ sĩ, diễn viên tranh thủ trong từng cảnh đấu trí với tội phạm.

Phim có sự tư vấn của ngành công an, các anh có được học đi đứng, điều lệnh hay bắn súng không?

Đấu trí là cuộc đấu tranh với tội phạm có tri thức cao, không phải giang hồ mà huy động súng ống rầm rập. Tất nhiên cũng có một số cảnh tôi chỉ huy quân trang bị vũ trang bao vây nhưng cốt chỉ đề phòng tội phạm bỏ chạy. Một bộ phim đấu tranh toàn tội phạm trí thức nên tôi gần như không có cơ hội diễn cảnh bắn súng, đấm đá nào hết (cười).

NSND Trung Anh: Có người từng ‘dọa’ về hưu sẽ trầm cảm ảnh 4

Bà xã và con gái út của NSND Trung Anh.

Vừa tròn một năm anh chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam, anh có cảm thấy hụt hẫng chút nào không?

Tôi nghĩ không đến nỗi nào, bởi mình vẫn đi làm bình thường. Hết hè tôi quay lại trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đứng lớp cho sinh viên, thời gian còn lại cùng sân khấu Lucteam chuẩn bị tập vở mới.

Trước khi tôi nghỉ, một số người chia sẻ cảm giác về hưu dễ bị trầm cảm lắm, tự nhiên ngồi nhìn chong chong lên trần nhà. Thế nhưng về hưu tôi đi làm phim, tập kịch, đi dạy… vẫn được làm nghề bình thường.

NSND Trung Anh: Có người từng ‘dọa’ về hưu sẽ trầm cảm ảnh 5

NSND Trung Anh và bà xã.

Trong nhiều việc anh kể tên sau khi nghỉ hưu không thấy có việc đưa bà xã du lịch đây đó?

(Cười). Các con đi vắng hết, nên có dịp nghỉ tôi để bà xã đi sang thăm các con. Mình từng đi nhiều nước rồi nên cũng muốn để bà xã đi đây đi đó, còn tôi ở nhà… “gác gôn”, trông nom nhà cửa. Hơn nữa nhà cũng có người thân cao tuổi cần được chăm sóc.

Cảm ơn anh!

Vừa rồi anh từng có vai diễn điện ảnh trong tác phẩm hợp tác quốc tế, dự liên hoan phim danh giá. Anh có tính quay lại điện ảnh nhiều hơn không?

Tôi từng nhận nhiều lời mời của các nhà làm phim phía Nam, dù chưa phải phim nghệ thuật lắm nhưng đều là phim nghiêm túc. Vai ngắn chỉ đòi hỏi quay trong 1 tuần thôi tuy nhiên do lịch thay đổi nhiều quá nên không cân bằng được, tôi đành lỡ hẹn.

MỚI - NÓNG