NSND Trần Nhượng từng ngăn con gái trở thành diễn viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Cả cuộc đời tôi yêu nghệ thuật, về hưu đã 10 năm vẫn lăn lộn với nghề, thậm chí còn làm nhiều hơn khi còn đang công tác”, NSND Trần Nhượng trải lòng. Vì thế, khi ông ngăn Anh Phương nối nghiệp mình, cô con gái xinh đẹp đã hỏi: “Bố cũng đam mê nghề, tại sao bố lại ngăn cản con?”. Thế là, người cha nổi tiếng đành “thua”.

Con gái có vẻ khá giống ông về hình thức?

NSND Trần Nhượng: Nói chung nó cũng có nhiều nét giống tôi. Nó bảo: Nó chỉ giống tôi thôi. Ai mà bảo không giống bố thì nó ghét người đó lắm (cười).

Trước đây, ông có định hướng cho con gái theo nghệ thuật không?

NSND Trần Nhượng: Hồi nhỏ nó đã từng tham gia vài phim truyền hình, đóng mấy vai trẻ con. Tôi cũng quên mất tên phim rồi nhưng con bé thì nhớ. Rồi nó cũng tham gia một chút “Gặp nhau cuối tuần”. Nó có năng khiếu đấy. Nhưng tôi không định hướng cho con làm cái nghề diễn viên. Vì tôi muốn để nó tập trung học. Sau đó, quả tình nó cũng không muốn làm diễn viên.

Đến khi học hết phổ thông thi vào đại học, tôi định hướng cho nó vào khoa thiết kế sân khấu, Trường Sân khấu- Điện ảnh vì nó vẽ rất đẹp. Nó thi vào thì đỗ thủ khoa. 4 năm đại học, nó học cũng rất tốt, toàn giành học bổng. Tốt nghiệp, nó cũng thủ khoa luôn. Nhưng sau khi tốt nghiệp, bỗng nhiên nó lại không thiết tha với nghề thiết kế sân khấu nữa. Bỏ luôn. Nó lại thích làm diễn viên. Tôi mới bảo nó, nếu thích làm diễn viên tại sao lúc đầu vào Trường Sân khấu- Điện ảnh không chuyển sang học diễn viên, học thiết kế sân khấu làm gì? Nhưng nó bảo lúc đó nó chưa thích. Biết làm sao?

NSND Trần Nhượng từng ngăn con gái trở thành diễn viên ảnh 1

NSND Trần Nhượng và con gái (khi còn nhỏ)

Con gái bỏ nghề được đào tạo bài bản, ông có buồn nhiều không?

NSND Trần Nhượng: Tôi khuyên con nhưng không được. Tôi cũng có nói với con: Làm diễn viên rất là vất vả. Cả cuộc đời của bố mấy chục năm trong nghề mà cuộc sống vẫn nghèo, khó khăn. Mà bố cũng là người được biết đến, về mặt chuyên môn, nghề nghiệp cũng đạt tới danh hiệu NSND. Trong suốt cuộc đời diễn viên cũng thành công không ít nhưng cuối cùng cũng không đem lại điều gì về mặt kinh tế. Nói đến thế nó vẫn không nghe. Tôi còn hướng cho nó làm việc nọ, việc kia để có tiền đảm bảo cuộc sống nhưng nó vẫn không thích. Cứ thích làm diễn viên. Thậm chí, nó còn quyết định Nam tiến, tự lập ở trong đó. Nó bảo, phải vào đó lăn lộn mới phát triển được.

NSND Trần Nhượng từng ngăn con gái trở thành diễn viên ảnh 2

Trần Hoàng Anh Phương, con gái NSND Trần Nhượng, sinh năm 1996

Ông có lo khi con gái anh quyết định Nam tiến?

NSND Trần Nhượng: Tôi rất lo bởi vì, vào trong đó không có một nơi ăn chốn ở ổn định, con tôi phải đi thuê nhà. Hơn nữa, người thân, người quen, người làm nghề ở trong tôi không biết nhiều, cũng không thể trông chờ người ta hỗ trợ cho nó. Tôi bảo con: Con đang mạo hiểm đấy! Đáng lẽ cái tuổi này nếu là diễn viên con phải nổi tiếng rồi. Còn bây giờ con mới bắt đầu mò mẫm thì quá muộn! Như thế, cuộc sống của con sẽ rất khó khăn, vất vả. Bố thấy không đảm bảo. Nhưng nó nói một câu khiến tôi phải chấp nhận: Thôi, bố cứ để con đi theo đam mê và tình yêu của con. Nếu con có ngã thì lúc đó con sẽ tự đứng lên và con sẽ thấm thía. Tôi không cản nữa, đành để con tự do “bay”. Nhưng thời điểm nó bắt đầu vào trong Nam lại dính dịch. Mấy năm dịch làm nó bị hạn chế nhưng nó vẫn lăn lộn làm từ những cái nhỏ nhất. Được cái nó chơi TikTok khá nổi, nhiều người biết đến nó. Bên truyền hình lại mời nó tham gia “Bữa trưa vui vẻ”.

Bây giờ ông đã tự tin với con đường của con gái chưa?

NSND Trần Nhượng: Tôi bắt đầu có niềm tin với con. Gần đây nó tự đi casting phim. Vừa rồi, nó nhận được một vai thứ chính, cũng được.

Ông có truyền nghề cho con gái?

NSND Trần Nhượng: Mặc dù tôi là người từng dạy rất nhiều diễn viên nhưng tôi chưa hề dạy con mình tí nào. Tôi chỉ trao đổi với nó một vài kỹ thuật biểu diễn, nói sơ sơ thôi, không nói kỹ. Tự nó đi học, nó tìm hiểu. Tôi chỉ khuyên con gái: Nếu có lớp nào đó con nên đi học. Nó chịu khó đi học, kể cả học võ thuật, rồi học kỹ thuật biểu diễn, học hát, học nhảy…

NSND Trần Nhượng từng ngăn con gái trở thành diễn viên ảnh 3

NSND Trần Nhượng đánh giá: Gương mặt con gái có thể hợp nhiều kiểu vai trong phim ảnh

Ông cho điểm nhan sắc con gái anh thế nào?

NSND Trần Nhượng: (Cười) Làm sao tôi chấm con tôi được? Mặc dù tôi là người đi chấm hoa hậu cũng nhiều, từng chấm ở Mỹ, ở Thái Lan, chấm “Nữ hoàng trang sức”, hoa khôi, người đẹp ở trong nước… Nhưng với con gái thì tôi không thể khách quan, bởi bao giờ con mình chẳng đáng yêu, chẳng đẹp? (lại cười).

Gương mặt của cô ấy có chất điện ảnh không, ông có thể đánh giá khách quan chứ?

NSND Trần Nhượng: Gương mặt ấy hợp với điện ảnh, truyền hình, làm được nhiều dạng vai. Chỉ có điều, các đạo diễn chưa biết đến nó. Tôi chỉ biết động viên, thôi chịu khó đóng một vài vai cho tốt, để nhiều đạo diễn biết đến, người ta sẽ mời con tham gia vào phim và tự nhiên khán giả sẽ biết đến con.

Hình như ông muốn con gái tự đi bằng đôi chân của chính mình?

NSND Trần Nhượng: Đúng rồi. Con gái tôi cũng xác định như thế. Dù nó có bố là NSND, anh nó là Trần Bình Trọng, cũng là người được biết đến. Nhưng nó không muốn dựa vào anh, vào bố để đi. Nó muốn đi bằng đôi chân của nó. Tôi thấy điều đó đáng quý, trân trọng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.