Những người canh trời, giữ biển

Thượng úy Trần Thanh Luân bên cạnh siêu cường kích đa năng Su-30MK2.
Thượng úy Trần Thanh Luân bên cạnh siêu cường kích đa năng Su-30MK2.
TP - Đại úy Phạm Văn Sơn (SN 1982), thuyền trưởng tàu tên lửa tấn công nhanh HQ-375 và Thượng úy Trần Thanh Luân (SN 1988), phi công lái siêu cường kích đa năng Su-30MK2, là hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015.

Người lái siêu cường kích Su-30MK2

Thanh Luân đang công tác tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370) là phi công điều khiển chiến đấu cơ SU-30MK2 trẻ nhất toàn quân. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), một lần đến cơ quan quân sự huyện đúng dịp đoàn khám tuyển phi công Quân chủng Phòng không - Không quân, Luân khám thử và bất ngờ trúng tuyển, được mời ra Hà Nội khám vòng 2. Đủ mọi tiêu chuẩn, Luân thi đỗ Trường Sĩ quan Không quân.

Tốt nghiệp, Luân là thủ khoa Khóa 37 và là một trong 6 phi công ra trường được về đơn vị chiến đấu ngay, được bay thẳng chiến đấu cơ tiêm cường kích đa năng Su-30MK2 (còn được gọi là “Hổ mang chúa” trên bầu trời). Đến nay, Luân có tổng cộng gần 500 giờ bay trên các loại máy bay chiến đấu như Iak-52, L-39, Su-30MK2 (Su-30 MK2 chiếm gần 200 giờ bay, con số mơ ước của phi công chiến đấu).

“Mỗi lần bay qua Trường Sa, đảo Song Tử Tây, nhìn qua buồng lái là lòng dâng đầy cảm xúc và thấy Tổ quốc mình đẹp vô cùng. Cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên đảo, những ngư dân trên thuyền đánh cá… tất cả thôi thúc tôi cống hiến sức trẻ, dù có đổi bằng xương máu bản thân”.

Thượng úy Trần Thanh Luân

Công việc, nhiệm vụ của Luân cùng đồng đội là bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển chủ quyền phía Nam của Tổ quốc, đặc biệt là Quần đảo Trường Sa. “Mỗi lần bay qua Trường Sa, đảo Song Tử Tây, nhìn qua buồng lái là lòng dâng đầy cảm xúc và thấy Tổ quốc mình đẹp vô cùng. Cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên đảo, những ngư dân trên thuyền đánh cá… tất cả thôi thúc tôi cống hiến sức trẻ, dù có đổi bằng xương máu bản thân”.

Là gương mặt trẻ xuất sắc, được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2015, Luân cho biết, thấy vinh dự và trách nhiệm trong việc nỗ lực để trở thành phi công chiến đấu giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Văn Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370) cho biết, Luân là phi công, điều khiển siêu cường kích đa năng Su-30MK2 với số giờ bay lớn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao. Với nỗ lực của bản thân, Luân được tặng Bằng khen của Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sỹ tiên tiến năm 2013; Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2014...

Những người canh trời, giữ biển ảnh 1

Đại úy Phạm Văn Sơn.

Chỉ huy tàu tên lửa tấn công nhanh

Đại úy Phạm Văn Sơn ở Quân chủng Hải quân là một trong những “siêu kình ngư” canh chủ quyền biển. Nhiều năm liền, anh là thuyền trưởng tàu tên lửa tấn công nhanh HQ-375 hiện đại nhất khu vực. Đây là loại tàu thuộc lớp 12418 (Molniya), được nhập khẩu từ Liên bang Nga, mệnh danh “Tia chớp”. Có ưu thế về tốc độ, hỏa lực “khủng” như giàn tên lửa đối hải hiện đại X-35, hệ thống trinh sát, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc mới cùng hệ thống phòng không mạnh và đồng bộ, “Tia chớp” HQ-375 là tàu chiến hiện diện trong vai trò mũi tấn công chớp nhoáng, hủy diệt các chiến hạm đối phương tầm cỡ tàu hộ vệ tên lửa, tàu khu trục và tuần dương hạm.  

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là bộ đội Hải quân (ở Xuân Trường, Nam Định), từ nhỏ, Sơn ước mơ được khoác áo lính. Tốt nghiệp THPT, Sơn thi đậu Học viện Hải quân, ngành Chỉ huy tàu mặt nước. Ra trường, anh được bổ nhiệm thuyền phó tàu vận tải quân sự làm nhiệm vụ trực chiến ở đảo và vận tải hàng xây dựng Quần đảo Trường Sa. Năm 2010, Sơn làm phó thuyền trưởng tàu chiến đấu. Đến năm 2013, anh đảm nhận vai trò thuyền trưởng tàu HQ-375 thuộc biên chế Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Sơn cho biết, công việc hằng ngày của anh là chỉ huy tàu làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài ra, tàu còn thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quân sự, trinh sát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Do tính chất công việc đặc thù nên có lệnh là tàu phải rời bến ngay, kể cả thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, vận dụng thành thạo các tính năng kỹ thuật hiện đại với chiến thuật và cách đánh truyền thống của Hải quân Việt Nam. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”, đại úy Phạm Văn Sơn nói.

Đại úy Phạm Văn Sơn xuất sắc được trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2014, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Thuyền trưởng tiêu biểu xuất sắc nhất năm 2013, 2014. Tháng 8/2015, Phạm Văn Sơn được cử đi học lớp chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật - chiến dịch tại Học viện Hải quân.

http://www.tienphong.vn - Mời độc giả tham gia bình chọn ✔

Posted by GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU on 26 tháng 2 2016
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.