Nhìn xa

Nhìn xa
TP - Tui cứ băn khoăn hoài là hổng biết quan chức xứ ta đi đâu?

- Anh Hai hỏi lạ! Quan chức xứ mình được tiếng là bám công sở nhứt. Cắp ô đi, cắp ô về không ở công sở thì đi đâu?

- Nghe hổng lọt lỗ nhĩ! Tui nghi mấy ổng đi lễ hội! Mùa này là mùa cầu tài lộc, công danh mà…

- Thì quan chức cũng là người mà! Nhưng sao hôm nay anh Hai lại cắc cớ hỏi họ đi đâu làm gì lên giọng điều tra dzữ dzậy?

- Tại bởi tui thấy, nhiều ông quan khi công luận hỏi đều trả lời tỉnh bơ, chưa nghe, chưa thấy, chưa được cấp dưới báo cáo…

- Đương nhiên rồi! Họ phải ngồi giữ ghế hổng dám đi đâu chớ mạo hiểm sảnh ra mất thì sao? Cụ thể ở đây, anh Hai đang thắc mắc chuyện chi?

- Thì chuyện vua lừa Liên Kết Việt, hơn sáu vạn người dính bẫy, dzậy mà khi hỏi, nhiều quan chức bộ ngành cho đến địa phương ngỡ chuyện đâu đó ở nơi xa lắm…

- Do thủ đoạn của vua lừa quá tinh vi nên người thật thà như các ổng sao lường hết. Thông cảm cho người ta!

- Chú cứ bênh quan chằm chặp. Dzậy tui hỏi chú mấy cái biệt phủ, rồi nhà thờ nhân danh tổ nghiệp, đến biệt điện, và đỉnh cao là quần thể nhà nghỉ cao cấp khơi khơi, chình ình mọc lên giữa khu dân cư, ngay lõi rừng cấm quốc gia, ngang nhiên, thách thức, trắng trọn chớ có thủ đoạn chi tinh vi đâu sao các ổng hổng thấy?

- Anh Hai đúng là suốt đời chỉ nuôi cá kèo làm sao nhìn xa trông rộng được. Các ổng thấy hết, biết tuốt, nhưng các ổng tương kế tựu kế, coi đó là mô hình xã hội hóa thu hút đầu tư. Biết đâu, sau phim bom tấn King Kong 2, có phim siêu bom tấn khác chọn các điểm đó làm phim trường thì hổng cần đầu tư mà vẫn thu bộn tiền hông?

- Thiệt dzậy hông ta?

MỚI - NÓNG