Nhật Bản: Bé trai 7 tuổi than mệt, bị cha bỏ lại một mình trên núi Phú Sĩ

HHTO - Một bé trai 7 tuổi được phát hiện ngồi một mình ở lưng chừng núi Phú Sĩ. Lý do là cậu bé đã kêu mệt khi đang leo núi cùng cha và anh trai, thế là người cha bảo cậu ngồi lại đó, còn ông tiếp tục hành trình lên núi.

Tóm tắt nhanh:

· Một bé trai 7 tuổi được phát hiện ngồi một mình ở độ cao khoảng 2.500 mét trên núi Phú Sĩ (Nhật Bản).

· Cậu bé bị cha bỏ lại đó vì than mệt, còn người cha tiếp tục leo núi cùng con trai lớn.

· Rất may là sau khoảng 3 tiếng, có người phát hiện cậu bé và báo cảnh sát.

Một bé trai 7 tuổi ngồi một mình trên đường leo lên núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Em bị cha "bỏ lại" ở đó - ước tính sẽ phải chờ khoảng 8 tiếng, trong khi cha và anh trai tiếp tục leo lên đỉnh núi.

Trong khi người lớn còn được khuyên không ở một mình trên núi thì sự việc bé trai 7 tuổi bị "bỏ rơi" giữa núi lại xảy ra thật vào sáng 20/8, theo trang Japan Today (Nhật Bản ngày nay).

Bé trai 7 tuổi ngồi một mình trên núi

Bé trai này đến từ thành phố Nagoya, đi leo núi cùng cha và anh trai khoảng 12 - 13 tuổi.

Ba cha con bắt đầu leo núi từ tờ mờ sáng. Khi tới trạm số 6 trong số 10 trạm của cung đường leo lên đỉnh núi, tức là ở độ cao khoảng 2.500 mét, cậu bé kêu mệt, theo trang CNN.

Thay vì tìm cách giúp con, người cha bảo cậu bé ngồi một mình lại chỗ đó, còn mình và con trai lớn tiếp tục leo.

Khu vực trạm số 6 trên tuyến Fujinomiya của núi Phú Sĩ
Hình minh họa vị trí trạm số 6 (hình cái chốt màu đỏ), nơi cậu bé bị cha bỏ lại một mình trên núi Phú Sĩ. Ảnh: Imafuji.

Khoảng 7h40, một người thấy cậu bé ở một mình giữa núi nên gọi cảnh sát. Sau đó, cảnh sát có mặt và liên lạc với cha bé - lúc này đã leo tới trạm số 8, yêu cầu ông quay xuống thay vì cố leo lên đỉnh núi. Lúc này, cậu bé được cho là đã ngồi một mình suốt 3 giờ.

Phải 5 tiếng sau, cha và anh của cậu bé mới quay lại. Rất may là trong mấy tiếng ngồi một mình trên núi, cậu bé không bị thương.

Theo trang The Guardian, để leo từ trạm số 6 (nơi cậu bé bị bỏ lại) lên đỉnh núi trung bình mất hơn 5 giờ, rồi từ đỉnh núi trở xuống trạm số 6 trung bình mất hơn 2,5 giờ, đấy là nếu không dừng lại ngắm cảnh, nghỉ ngơi gì cả.

Tức là, người cha đã để lại con mình - mới 7 tuổi - giữa núi và kỳ vọng cậu bé sẽ ngồi yên đó một mình trong ít nhất 7,5 giờ.

Người leo núi trên núi Phú Sĩ
Một số người leo núi Phú Sĩ. Ảnh: Asahi Shimbun.

Trên núi không phải nơi có thể để một đứa trẻ ngồi chờ một mình

Người cha đã bị cảnh sát khiển trách và ông thừa nhận mình đã "thiếu suy nghĩ" khi quyết định bỏ con lại giữa núi.

Cậu bé này quả thật là rất may mắn vì đã được phát hiện kịp thời, bởi khi có người nhìn thấy cậu thì trời có sương mù và bắt đầu mưa.

Không rõ thời tiết đã như thế nào khi người cha bỏ con trai lại giữa núi, nhưng thời tiết trên núi có thể thay đổi nhanh chóng và khó lường. Bị hạ thân nhiệt là một nguy cơ nghiêm trọng đối với người leo núi, ngay cả vào mùa Hè.

“Việc bỏ rơi một đứa trẻ là không thể chấp nhận được” - cảnh sát nói với người cha của cậu bé, đồng thời kêu gọi những người đi bộ đường dài hãy ý thức được sự nguy hiểm khi bỏ lại một thành viên trong nhóm.

Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, nơi thời tiết có thể thay đổi nhanh ngay cả trong mùa hè
Người leo núi luôn được dặn không được tách đoàn, không được bỏ lại thành viên nào một mình. Ảnh minh họa: Hajime NAKANO (Flickr).

Cảnh sát cũng nhấn mạnh, khi thực hiện những hành trình có nhiều nguy cơ như leo núi, đi rừng, đi bộ đường dài, những người tham gia cần điều chỉnh tốc độ và mục tiêu cho phù hợp với thành viên có sức bền yếu nhất trong nhóm, chứ không phải là thấy ai bị mệt thì bỏ lại.

Sự việc này là lời nhắc nghiêm túc về một nguyên tắc đáng nhớ khi leo núi: Điều quan trọng không phải là cố lên tới đỉnh, mà là cả nhóm cùng quay về an toàn.

ft1487.jpg