Nhận định, dự đoán U23 Philippines vs U23 Indonesia, 16h00 ngày 13/5: Mở toang cửa đi tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Indonesia vẫn đang chật vật ở bảng A SEA Games. Họ mới chỉ có được một trận thắng và để thua một lần sau hai lượt đầu. Trước mắt là trận tử chiến với đối thủ cứng đầu Philippines. Chỉ có giành chiến thắng, Indonesia mới mở toang cửa đi tiếp...
Nhận định, dự đoán U23 Philippines vs U23 Indonesia, 16h00 ngày 13/5: Mở toang cửa đi tiếp ảnh 1

U23 Indonesia khởi đầu SEA Games 31 bằng thất bại 0-3 trước Việt Nam, đồng thời nhận vô vàn chỉ trích. Sau đó, họ hạ gục Timor Leste với tỷ số cách biệt 4-1. Tuy nhiên, chiến thắng trước Timor Leste không cải thiện vị trí của U23 Indonesia khi họ vẫn đứng thứ 2 từ dưới lên tại bảng A.

Và quan trọng hơn là màn vùi dập đội bóng yếu nhất SEA Games 31 chưa nói lên nhiều điều. Bởi Indonesia vẫn phung phí cơ hội, vẫn chơi sơ hở trong phòng ngự. Ít nhất, có 2 tình huống trong trận họ khiến ông thầy Shin Tae-yong không hài lòng. Đầu tiên là pha phạm lỗi khiến đội nhà bị thổi phạt đền của Klok và sau đó là tình huống để Mouzinho ghi bàn danh dự cho Timor Leste.

Do vậy, chiến thắng vừa qua, trong mắt báo chí xứ vạn đảo, chỉ mang ý nghĩa giải tỏa. "Chỉ có thể nói rằng Indonesia đã chơi tốt hơn trận trước. Còn lại vẫn là rất nhiều nỗi lo, ở khả năng kết dính và đặc biệt là khâu chớp cơ hội", Bola nhận xét sau trận thắng này.

Còn với Shin Tae-yong, lý do được ông đưa ra để lý giải cho sự thiếu ăn ý của các học trò là giải vô địch quốc gia Indonesia dừng... quá sớm nên các cầu thủ có quãng nghỉ quá dài, dẫn đến việc phong độ thi đấu và cảm giác bóng bị đứt đoạn. "Giải đấu BRI League 1 đã kết thúc khoảng hai tháng trước và các cầu thủ nghỉ ngơi trong hai tháng. Hiệu suất của họ đã giảm đi một chút", Shin Tae-yong nói.

Nhận định, dự đoán U23 Philippines vs U23 Indonesia, 16h00 ngày 13/5: Mở toang cửa đi tiếp ảnh 2

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Shin Tae-yong

Nhưng HLV người Hàn Quốc, người vốn hay đổ tại và tìm lý do để biện minh cho bất cứ kết quả không tốt nào, xem ra sẽ không thể biện minh nếu lại nhận thêm một kết quả không ổn vào chiều nay. Bởi lẽ, ông đã có quá đủ thời gian và để giải quyết, xử lý những vấn đề còn tồn tại trong đội.

Với Indonesia, không gì khác ngoài 3 điểm. Đội bóng của họ vẫn kém Myanmar 3 điểm, 1 điểm so với Philippines ở vị trí thứ 2 và 1 điểm so với Việt Nam ở vị trí thứ 3. Chỉ có chiến thắng mới giúp họ mở toang cửa bán kết.

"Chúng tôi có thể thắng Philippines và Myanmar. Chúng tôi sẽ phát huy tối đa trong mọi trận đấu", Shin Tae-yong tuyên bố trước trận gặp Philippines. Những lời tự tin của vị huấn luyện viên này là có cơ sở, bởi nhìn chung dù lối chơi vẫn còn nhiều vấn đề, song Indonesia vẫn nhỉnh hơn về thực lực so với Philippines.

Cách đá của U23 Philippines tương đối đơn giản và không có điểm nhấn đặc biệt. Họ chủ yếu dựa vào thể lực và thể hình để lấn át đối thủ. Còn hàng công hoàn toàn phụ thuộc vào nhạc trưởng Stephan Schrock, người cầm nhịp lối chơi và "chia bài" cho những cầu thủ tuyến trên. Trước Indonesia hôm nay, Philippines vẫn phải tập trung phòng ngự trước khi nghĩ đến khả năng gây bất ngờ.

Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu căng thẳng ở tuyến giữa, nơi Indonesia sẽ phải làm mới để giúp hệ thống của mình vận hành trơn tru hơn. Thời gian qua, đã có những chỉ trích nhắm vào vị trí của Marc Klok, cầu thủ về lý thuyết là chất lượng nhất hàng tiền vệ của họ. Nhưng ngôi sao gốc Hà Lan này thi đấu rất mờ nhạt, uể oải trong hai trận vừa qua, thậm chí anh còn mắc lỗi trực tiếp khiến đội nhà bị thổi phạt đền.

Trước một đối thủ thiên về thể lực như Philippines, có lẽ Klok sẽ bị thay thế bằng một cầu thủ linh hoạt, mạnh mẽ hơn. Đó sẽ là Ferdinand. Vị trí hậu vệ phải sẽ được thay thế nhờ sự trở lại của Asnawi. Với những thay đổi quan trọng trong đội hình, cộng với cách nhập cuộc khoa học, có thể tin Indonesia sẽ hoàn thành tham vọng giành ba điểm, dù cho sẽ không hề dễ dàng.

Dự đoán: U23 Philippines 1-2 U23 Indonesia

Đội hình dự kiến

U23 Philippines: Kammeraad, Jayvee Kallukaran, Scott Woods, Christian Rontini, Enrique Linares, Oskari Kekkonen, Dennis Chung, Stephan Schrock, Miguel Mendoza, Jaime Rosquillo, Jovin Bedic.

U23 Indonesia: Adi Satryo, Rio Fahmi, Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho, Firza Andika, Saddil Ramdani, Rachmat Irianto, Ferdinand, Ricky Kambuaya, Egy Maulana, Irfan Jauhari.

MỚI - NÓNG