Nhân chứng nói vụ đánh bom ở sân bay Kabul không khác gì ‘ngày tận thế’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù từng không ít lần tận thấy bạo lực chết chóc ở thủ đô Kabul, nhưng một nhân chứng vụ đánh bom sân bay Hamid Kazai hôm thứ Năm cho biết anh vẫn cảm thấy sốc khi cảnh tượng trước mắt không khác gì ngày tận thế.

Nhân chứng giấu tên nói trên vốn là nhân viên của một tập đoàn quốc tế, có thị thực nhập cư đặc biệt của Mỹ.

Sáng sớm 26/8, người đàn ông này cũng hàng nghìn người khác xếp hàng quanh sân bay Hamid Kazai với hy vọng được vào trong để lên máy bay rời khỏi Afghanistan.

Anh xếp hàng gần cổng Abbey của sân bay suốt 10 tiếng đồng hồ. Đến 17h cùng ngày, một tiếng nổ lớn vang lên.

“Như thể mặt đất sụp xuống. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng màng nhĩ của mình đã rách và tôi dường như mất khả năng nghe”, nhân chứng nói.

“Tôi nhìn thấy các thi thể, các bộ phận cơ thể người bay lên trong không trung, như một cơn lốc xoáy cuốn lấy túi nilon vậy. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già bị thương nằm la liệt khắp nơi.”

“Trên đời này chưa ai từng chứng kiến ngày tận thế. Nhưng những gì tôi thấy hôm nay không khác gì ngày tận thế. Nó xảy ra ngay trước mắt tôi.”

Nhân chứng nói vụ đánh bom ở sân bay Kabul không khác gì ‘ngày tận thế’ ảnh 1

Một vụ nổ nhìn từ xa. Ảnh: Daily Mail

Nhân chứng nói vụ đánh bom ở sân bay Kabul không khác gì ‘ngày tận thế’ ảnh 2

Thi thể nằm la liệt tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail

Thủ đô Kabul của Afghanistan là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công liều chết trong suốt 20 năm kể từ sau khi chính quyền của Taliban sụp đổ.

Cư dân thành phố này đã quá quen với việc cảnh sát và đội cứu hộ phong toả hiện trường vụ nổ, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nhưng sau vụ nổ ngày 26/8, chỉ những người bị thương được đưa đi bằng xe cút kít. Còn thi thể của các nạn nhân bị bỏ mặc, thậm chí rơi xuống mương nước thải.

“Không có ai đưa thi thể đi nơi khác để an táng. Xác chết nằm la liệt trên đường và dưới mương nước thải. Nước thậm chí đã chuyển sang màu đỏ của máu”, nhân chứng nói.

“Về mặt thể chất, tôi vẫn ổn. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường nữa, sau khi trải qua cú sốc này.”

Nhân chứng nói vụ đánh bom ở sân bay Kabul không khác gì ‘ngày tận thế’ ảnh 3

Những người bị thương được đưa đi bằng xe cút kít. Ảnh: Twitter

Nhân chứng nói vụ đánh bom ở sân bay Kabul không khác gì ‘ngày tận thế’ ảnh 4

Ảnh: Twitter

Theo thống kê mới nhất, có tới bốn vụ nổ đã xảy ra gần sân bay Kabul ngày 26/8 trong bối cảnh các nước phương Tây đang khẩn trương sơ tán công dân trước hạn chót cuối tháng.

Ít nhất 103 người - 90 thường dân Afghanistan và 13 lính Mỹ - đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Trong khi đó, số người bị thương lên đến 1.338 người, theo Sputnik.

Taliban và một số quốc gia đã lên án các cuộc tấn công, bao gồm Nga, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhánh Afghanistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG