Người xứ Lạng xin lộc đầu năm

Người xứ Lạng xin lộc đầu năm
TPO - Sáng mồng một tết ở xứ Lạng như đến muộn hơn, bởi sương mù vẫn vương trên đỉnh núi. Tiếng gà gáy, tiếng trống sư tử vọng xa, đánh thức mọi người cùng bước vào một ngày mới - năm mới tươi đẹp.

> Xuân nồng thắm trên rẻo cao xứ Lạng

Lấy nước, hái lộc đêm giao thừa
Lấy nước, hái lộc đêm giao thừa .

Khi thời tiết ấm lên, rộn ràng những bước chân đến nhà nhau chúc tết.

Anh Hoàng Văn Huy (28 tuổi), nhà ở Chợ bãi, Văn Quan, Lạng Sơn vui lắm. Anh thắp hương, khấn vái tổ tiên, mong thời tiết mưa thuận gió hòa, ngày mùa bội thu, sức khỏe dồi dào. Anh sửa sang lại mâm cỗ trên bàn thờ, với gà thiến vỗ béo, miếng thịt lợn mồi, hoa quả, các loại bánh đặc sản tại địa phương như: Bánh khảo, khẩu si, thúc théc.

Chúc nhau năm mới phát tài
Chúc nhau năm mới phát tài .

Năm nào cũng vậy, sau khi cúng giao thừa xong, anh Huy bảo con trai chuẩn bị một chiếc bình đựng nước to bằng đồng đen, bó hương thơm và chiếc đèn pin, rồi đến lạch nước đầu nguồn Pác Nặm, cách nhà chừng non một cây số. Đến nơi, anh thắp hương, rì rầm cúng vái “thần rừng” rồi nhẩn nha tiến đến vũng nước, trịnh trọng múc những giọt tinh khiết cho vào bình, đưa cho con trai mang về nhà.

Đi ngang cây đào tiên ven đường, anh Huy ngắt một chùm nụ, cẩn thận cho vào vạt áo. Đó là những lộc trời đầu tiên mà gia đình anh được hưởng khi đất trời giao hòa.

Vợ anh chờ sẵn ngoài ngõ, đón lấy cành hoa xinh, và bình nước, mang vào nhà, một phần để thắp hương, phần nước thiêng, nấu nước pha trà chờ người tới xông nhà.

Chúc nhau năm mới phát tài
Những bạn trẻ trong trang phục mới đón Tết.

Năm nay, người được anh Huy hẹn sẵn là A Hoàn, một chàng trai khỏe mạnh. Tiếng chúc tụng đầu năm vang lên trong căn nhà nhỏ. A Hoàn được gia chủ trả lễ bằng một phong bao màu đỏ cùng những chén rượu sóng sánh. A Hoàn mừng tuổi cho con anh Huy, sau đó mọi người cùng khấn trình tổ tiên Páo chỏ páo chông. Đó là những lời “tự thú”, những lời ước hẹn tốt đẹp, nguyện làm những người tốt, con ngoan, con quý của gia đình.

Tiếng chúc tụng vọng xa. Người xứ Lạng tổ chức thành từng đoàn người đi chúc tết. Mỗi nhà cắt cử ít nhất một người tham gia nhập hội. Những người nào tửu lượng hạn chế, khi say được chủ nhà cho uống nước gừng núi, một lúc sau tỉnh táo lạ thường.

Theo Viết
MỚI - NÓNG