Người thân thấp thỏm chờ cứu hộ nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Người thân các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 chờ đợi trong tuyệt vọng - ảnh Châu Thái
Người thân các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 chờ đợi trong tuyệt vọng - ảnh Châu Thái
TPO - Từ sáng sớm 14/10, rất đông người dân cùng người thân của các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, TT-Huế) đã có mặt tại trạm chờ để trông ngóng thông tin người thân. Hiện tại, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được diễn ra.
Chị Nguyễn Thị Hằng, trú tại xã Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng trị cho biết, cả gia đình đã vào Huế tìm con trai làm công nhân tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 là anh Bùi Đức Thọ, sinh năm 1994. Anh Thọ làm tại đây từ ngày 13/8.

Chị Hằng cho biết, trước khi mất tích, con có gọi điện về cho gia đình. Con nói là hiện tại đang lụt lớn, đường khó đi lại và sóng yếu, sau đó mất liên lạc. Trước đó, con trai chị làm tại thủy điện Rào Trăng 4, nhưng vừa chuyển sang Rào Trăng 3 chưa được ít lâu thì gặp sự cố.
Người thân thấp thỏm chờ cứu hộ nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1 Rất đông người dân và người nhà có người thân mất tích đứng ngoài hiện trường để nghe ngóng thông tin. - Ảnh: Châu Thái
Chị Nguyễn Thị Lan là cô của anh Bá Tuyến làm công nhân tại Rào Trăng 3 cũng đã đợi cháu từ 2 hôm nay nhưng vẫn chưa nghe tin tức gì. "Tôi cả ngày không ăn uống được gì. Chỉ biết đứng đây chờ đợi cơ quan chức năng thông báo tin tức. Tôi rất lo lắng và hoang mang. Cháu có mệnh hệ gì tôi không biết sống thế nào", chị Lan xúc động.
Người thân thấp thỏm chờ cứu hộ nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 2 Thấp thỏm và buồn bã chờ tin tức người thân- ảnh Châu Thái 
Khoảng 13h30 chiều ngày 14/10, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được diễn ra. Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều động thêm lực lượng để công tác cứu hộ được diễn ra một cách nhanh nhất có thể.
MỚI - NÓNG