Ngôi sao quần vợt sợ chết vì phải thi đấu vào giữa trưa

0:00 / 0:00
0:00
Ngôi sao quần vợt sợ chết vì phải thi đấu vào giữa trưa
TPO - Ngôi sao tennis Daniil Medvedev, người đại diện cho Ủy ban Olympic Nga dự Thế vận hội Tokyo, tỏ ra khá bất mãn khi phải thi đấu giữa cái nắng lúc 1 giờ trưa. Thậm chí anh còn cho rằng mình có thể mất mạng.

Daniil Medvedev là ứng viên vô địch của nội dung đơn nam tại Thế vận hội Tokyo. Hạt giống số hai này có lẽ chỉ kém Novak Djokovic về cơ hội đăng quang. Anh vừa gặp tay vợt Italia là Fabio Fognini ở vòng ba nội dung đơn nam. Nhưng việc phải thi đấu giữa cái nắng nóng là lý do khiến Medvedev tỏ ra mệt mỏi. Trong set 2 anh liên tục bị dẫn.

Và khi tỷ số tạm là 4-3 nghiêng về phía Fognini, trọng tài đã hỏi Medvedev rằng liệu anh có ổn không khi thấy tay vợt Nga gần như cạn sức. Medvedev cũng nói thẳng bức xúc của mình cho vị trọng tài rằng: “Tôi cũng ổn, nhưng nếu mà cố hoàn thành trận đấu này, tôi cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu tôi chết, liệu ITF (Liên đoàn quần vợt thế giới) có chịu trách nhiệm không?".

Ngôi sao quần vợt sợ chết vì phải thi đấu vào giữa trưa ảnh 1
Daniil Medvedev mệt mỏi thấy rõ khi thi đấu

Với sự đồng ý của Fognini, trọng tài sau đó chấp thuận cho hai tay vợt nghỉ thêm 10 phút giữa hiệp 2 và 3. Có lẽ đây là bước ngoặt để hạt giống Medvedev lấy lại năng lượng, qua đó thắng ngược trong những set sau đó. Medvedev vẫn rời sân với chiến thắng để giành quyền đi tiếp, qua đó tiến gần hơn đến tấm HCV.

Trước mắt, anh sẽ gặp Pablo Carreno Busta ở tứ kết và nếu thắng, tay vợt 25 tuổi này có thể sẽ phải đụng độ Novak Djokovic khi tay vợt người Serbia cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Nhưng cả Djokovic lẫn Medvedev đều đang thi đấu với tâm trạng không thoải mái. Họ cùng lên tiếng đề nghị ban tổ chức lùi lịch xuống buổi chiều muộn vì các tay vợt, đặc biệt đến từ châu Âu, tỏ ra không thể thích nghi với cái nóng 35 độ giữa trưa ở Nhật Bản.

MỚI - NÓNG