Nghị lực vượt khó của thủ khoa ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sống cùng bà ngoại bằng những đồng lương ba mẹ đi làm ăn xa gửi về mỗi tháng, Trần Hồ Mỹ Oanh vẫn kiên trì học tập và thi vào đại học với mong ước thay đổi số phận, có thể trở thành chỗ dựa cho gia đình.

Ước mơ trở thành phiên dịch viên

Mỹ Oanh hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, trường ĐH Sư phạm TPHCM. Oanh sinh ra và lớn lên tại vùng đất An Giang, ba mẹ cô phải đi làm xa để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình. Ngay từ lớp 1, Oanh đã phải rời xa sự bảo bọc của ba mẹ, sống cùng ông bà ngoại. Bởi luôn nhận thức được rằng con đường học tập là hy vọng duy nhất để bản thân cùng gia đình vượt khó, thoát nghèo, cô gái trẻ đã kiên trì nỗ lực học tập và trân trọng từng cơ hội để có thể bước chân vào đại học.

Sau những nỗ lực ấy, Mỹ Oanh đã đạt điểm số cao, trở thành thủ khoa đầu vào của ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, trường ĐH Sư phạm TPHCM. Nhưng vui mừng chẳng thể trọn vẹn vì ngày nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày Oanh rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng nhiều nhất, bởi số tiền ít ỏi từ công việc quét dọn mà ba mẹ gửi về hàng tháng khiến việc bước vào giảng đường đại học của cô dường như là một giấc mơ không thể chạm tới.

Nghị lực vượt khó của thủ khoa ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc ảnh 1

Trần Hồ Mỹ Oanh là thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc trường ĐH Sư phạm TP. HCM. (Ảnh: NVCC)

Nhưng rồi Mỹ Oanh vẫn nghĩ, nếu có hàng trăm lý do để từ bỏ, ắt hẳn phải có hàng nghìn lý do để kiên trì. Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân cùng sự vất vả, hy sinh của ba mẹ, Oanh đã thuyết phục mẹ để được tiếp tục học.

Dù không thường xuyên ở bên cạnh nhưng chị Hồ Thị Nở, mẹ Mỹ Oanh vẫn luôn quan tâm con gái qua điện thoại. Khi thấy con khóc xin được tiếp tục đi học, chị đã cố gắng tìm mọi cách cho con gái có thể theo đuổi ước mơ. Số tiền đóng học phí những ngày đầu tiên chính là những đồng tiền người mẹ này đã đi vay mượn khắp nơi để con được đến trường.

Với ước mơ trở thành phiên dịch viên, trả hết nợ cho gia đình và xây cho ba mẹ một ngôi nhà để gia đình thoát khỏi cảnh phải ở nơi tạm bợ, đầy bấp bênh, cô gái mạnh mẽ này vẫn đang tiếp tục hành trình theo đuổi giảng đường đại học của mình.

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Oanh không ngừng trau dồi kiến thức chuyên ngành cũng như bổ sung thêm khả năng ngoại ngữ. Ngoài học tiếng Hàn và tiếng Anh, cô gái trẻ vẫn đang nghiên cứu, tìm cách học thêm nhiều ngôn ngữ mới, nâng cao khả năng của bản thân cũng như mở ra nhiều cơ hội cho công việc sau này.

Gương sáng truyền cảm hứng cho sinh viên

Là người rất thẳng thắn, có mục tiêu và quan điểm sống rõ ràng, Mỹ Oanh trở thành tấm gương sáng cho bạn bè xung quanh về sự nỗ lực. Cô thường cho bạn bè lời khuyên về cách vượt qua áp lực trong học tập. Nhắc tới Mỹ Oanh, Trương Trần Hồng Thắm (bạn học thời THPT) chia sẻ, Mỹ Oanh là người sống tình cảm, nhiệt huyết, ham học hỏi và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.

Nghị lực vượt khó của thủ khoa ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc ảnh 2
Mỹ Oanh (bìa trái) luôn cố gắng trau dồi khả năng ngoại ngữ để mở rộng cơ hội công việc. (Ảnh: NVCC)

“Oanh mang đến cho mình một nguồn năng lượng tích cực, bạn ấy cũng chỉ cho mình những cách học hiệu quả, giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn trong học tập”, Lê Quốc Linh, bạn học thời THPT của Mỹ Oanh chia sẻ.

Không chỉ nuôi những mong ước cho riêng bản thân mình, cô gái trẻ còn ấp ủ ước mơ về tương lai, một khi bản thân trở thành một người vững vàng, thành công, cô sẽ có thể giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn tương tự. Oanh đã luôn mong muốn trong tương lai có thể trao đi sự giúp đỡ cùng cơ hội, góp phần thay đổi những hoàn cảnh bất hạnh.

Cô gái này hy vọng cánh cửa giảng đường đại học tưởng chừng như đã khép lại với mình năm ấy trong tương lai cô có thể tiếp sức, giúp cánh cửa đó mở ra thật lớn, chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở được rộng mở, bay xa để không còn giọt nước mắt tuyệt vọng nào rơi vào ngày nhận được tin trúng tuyển, như cô đã từng.

Sau những ngày tháng kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ, Trần Hồ Mỹ Oanh đã nhận được học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2023. Đây là hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong tổ chức nhằm ủng hộ, đồng hành, động viên học sinh, sinh viên tài năng, vượt khó học giỏi không bi quan dừng bước, tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Luôn tâm niệm rằng việc học là tia hy vọng, là ánh sáng đưa bản thân và gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, mỗi khi có lý do để từ bỏ, Oanh sẽ tìm ra nhiều lý do hơn để kiên trì. Sự tiếp sức của học bổng “Nâng bước thủ khoa” đã tiếp thêm động lực, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao để Oanh có thể vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ: trở thành một phiên dịch viên giỏi và một người con có khả năng đền đáp lại sự vất vả của ba mẹ.

Ban Tổ chức chương trình “Nâng bước thủ khoa” trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ Vàng: Công ty cổ phần tập đoàn MASTERISE; Nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn Keppel Land tại Việt Nam; Nhà tài trợ Đồng: Ngân hàng Quốc tế VIB, Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải; Nhà tài trợ Đồng hành: Công ty cổ phần tập đoàn KN Holdings, Công ty cổ Phần C-Holdings, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH T.M.L Việt Nam, Công ty cổ phần kinh doanh Bất động sản Trần Anh House…

MỚI - NÓNG