Không thể phủ nhận cái tên Nam Joo Hyuk luôn sở hữu sức hút lớn với khán giả châu Á Sau Vigilante, anh hoàn toàn vắng mặt khỏi màn ảnh để hoàn thành nghĩa vụ quân sự khiến fan càng trông ngóng. Vai chính trong Lời Nguyền Đông Cung cũng là lần hiếm hoi anh thử sức với tạo hình cổ trang.
Ngoại hình tuổi 32 của Nam Joo Hyuk cũng là chủ đề được khán giả bàn luận. Khác với hình tượng "nam thần thanh xuân" cao gầy ngày nào trong Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo hay Tuổi 25, Tuổi 21, anh trở lại với thân hình vạm vỡ hơn.
Vào vai thợ săn quỷ Gu Cheon, Nam Joo Hyuk lập tức gây chú ý nhờ tạo hình tóc dài ma mị cùng khí chất phong trần. Tuy nhiên, diễn xuất của anh lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nét diễn của Nam Joo Hyuk vẫn còn đơ cứng, nhả thoại thiếu tự nhiên. Nhất là khi anh đứng chung khung hình với đàn anh thực lực Cho Seung Woo, sự chênh lệch về đài từ và cách truyền tải tâm lý càng lộ rõ.
Ngược lại, không ít netizen lên tiếng bênh vực, cho rằng đây là một màn trở lại đủ hoành tráng. Biểu cảm lạnh lùng của anh là hoàn toàn phù hợp với một nhân vật liên tục chiến đấu với quỷ dữ. Bên cạnh đó, ánh mắt cuốn hút cùng "cơ địa" ánh mắt tình tứ của Nam Joo Hyuk cũng được khen ngợi vì dễ dàng tạo chemistry với bạn diễn.
Dù ghi điểm nhờ bối cảnh ma mị và màu sắc điện ảnh đậm chất "Stranger Things cổ trang", Lời Nguyền Đông Cung vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phim bị trừ điểm đáng tiếc bởi kỹ xảo CGI chưa đủ sức hù dọa cùng kịch bản ôm đồm quá nhiều nút thắt ở nửa sau, khiến tổng thể bị đuối dần về cuối.
Tranh cãi là vậy, Nam Joo Hyuk vẫn là một cái tên "đắt show". Anh vừa xác nhận đóng chính trong series hình sự Code của Disney+ dự kiến ra mắt năm 2027, đồng thời được nhắm cho vai nam chính trong phim Heartbeat - chắp bút bởi biên kịch Lee Si Eun của Cõng Anh Mà Chạy.
Một số bình luận dưới các bài đăng về phim:
"Phim xem cuốn phết, nhịp nhanh gọn. Nam Joo Hyuk đi nghĩa vụ về nhìn phong trần ngầu hẳn ra."
"Càng về cuối càng lạm dụng lật twist vô lý, nhồi nhét lắm bí mật quá làm xem bị rối với mệt cả người."
"Coi Nam Joo Hyuk với Roh Yoon Seo mà cười tủm tỉm, khi nào phim có phần 2?"
"Thể loại kinh dị nhưng mà cũng không doạ ma nhiều lắm, nam nữ chính cũng tình lắm."
"Vừa xem phim của Nam Joo Hyuk và Roh Yoon Seo, ta nói nó đỉnh thì thôi nhé. OST nghe nó uỷ mị, màu phim đẹp dữ thần, dàn cast cũng làm tui mê không kém."