Tóm tắt vụ việc: Trước buổi hẹn, một chàng trai chỉ đơn giản che đi vài nốt mụn, làm đều màu da và khiến gương mặt trông sáng hơn. Với nhiều người, đó cũng chỉ là một bước chuẩn bị như chọn một chiếc áo vừa vặn, vuốt lại mái tóc hay xịt một chút nước hoa trước khi ra ngoài. Thế nhưng, câu chuyện chăm chút ngoại hình ấy lại trở thành tâm điểm gây nên xích mích trong buổi hẹn hò của chàng trai.
Khi "vẻ đẹp tự nhiên" là một tiêu chuẩn
Câu chuyện của chàng trai không chỉ xoay quanh chủ đề duy nhất là “Nam giới có được trang điểm hay không?” mà còn phản ánh cách xã hội hiện đại hình dung một người đàn ông “chuẩn mực” phải xuất hiện như thế nào.
Mạnh mẽ, quyết đoán, không để tâm quá nhiều đến ngoại hình… và hàng loạt “từ khóa” khác là những khung lý thuyết mà một người đàn ông phải thuộc lòng. Một chàng trai có thể đẹp, có thể sở hữu làn da sáng, nhưng vẻ ngoài ấy còn được số đông kỳ vọng phải đính kèm với sự mộc mạc, không được xuất hiện hình bóng của thỏi son, cây che khuyết điểm, hộp phấn phủ…
Điều đáng nói là ranh giới tương tự từng tồn tại rất rõ trong ngành thời trang, với tư duy nhị nguyên mặc định rằng “Nam giới phải mặc quần, nữ giới phải mặc váy”. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời trang nam liên tục dịch chuyển khỏi khuôn mẫu cứng nhắc ấy. Quần ống loe, áo crop top, palette màu sặc sỡ hay những thiết kế từng bị xem là “nữ tính”, nay lại được không ít chàng trai ưa chuộng để diện mỗi khi ra đường.
Việc lựa chọn phong cách xuất hiện trước công chúng vốn là quyền cá nhân của mỗi người, miễn là hợp thời hợp cảnh. Ở một số nền văn hóa, đặc biệt là Hàn Quốc, hình ảnh nam giới dành thời gian cho skincare, tóc tai và ngoại hình đã là câu chuyện quen thuộc. Điều này cũng chẳng phải là một lời tuyên bố về xu hướng tính dục, chỉ đơn giản là họ mong muốn bản thân có một diện mạo mà mình yêu thích.
Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nghiêm Đức Huy (Bắc Ninh) thường hay makeup để đến trường, chuẩn bị cho những cuộc hẹn quan trọng, cho biết: “Vì bản thân mình có những nốt mụn thâm nên mình chỉ muốn trang điểm để bản thân được chỉn chu hơn. Nếu một cô gái có quyền lựa chọn cách mình xuất hiện thì mình nghĩ con trai cũng vậy”.
Giới hạn makeup của nam giới đến đâu?
“Che khuyết điểm thì được, nhưng đánh nền là quá nhiều”; “Chăm chút một chút thì ổn, nhưng makeup đậm thì lại mất đi sự 'nam tính'”… Ngay sau khi xã hội dần mở rộng giới hạn để nam giới “được phép” makeup, thì một bộ quy định khác cho việc trang điểm của những chàng trai lại vô tình được phát sinh. Đàn ông có thể làm đẹp, nhưng phải vừa đủ; có thể dùng mỹ phẩm, nhưng đừng để người khác nhận ra; có thể chăm chút ngoại hình, nhưng đừng khiến vẻ ngoài trở nên “quá nữ tính”.
Bạn Nguyễn Thanh Thúy Huyền (Hưng Yên) cho rằng vốn dĩ việc làm đẹp chẳng có một thước đo chung. Có người thích vẻ ngoài tối giản, có người cầu toàn muốn hoàn hảo từng chi tiết, cũng có những cá nhân “táo tợn” thích sự nổi bật hơn cả.
“Không thích một phong cách là quyền của mỗi người, nhưng người ấy cũng không có quyền dùng chính cảm nhận cá nhân đó để phán xét người khác.”
Một lớp trang điểm không thể nói lên cả giá trị bao quát của một cá nhân. Vì vậy, thay vì đặt ra câu hỏi đâm thẳng vào ngõ cụt: “Đàn ông nên makeup bao nhiêu là đủ?”, có lẽ điều đáng để tâm hơn là người đàn ông ấy đã trở nên tự tin và hạnh phúc thế nào khi được sống đúng với điều mình thích.