Mưa lạnh và máu nóng

Sinh viên Nguyễn Thị Bích Phương, lớp K47, Khoa Hệ thống Điện, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, hiến máu sáng 16/1. Ảnh: Nguyễn Hoài.
Sinh viên Nguyễn Thị Bích Phương, lớp K47, Khoa Hệ thống Điện, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, hiến máu sáng 16/1. Ảnh: Nguyễn Hoài.
TP - Thái Nguyên hôm qua mưa và lạnh. Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, cho biết, mấy năm nay, Chủ nhật Đỏ ở Thái Nguyên đều mưa rét, nhưng luôn ấm áp tình người. Hàng trăm sinh viên đội mưa rét tới kín hội trường từ rất sớm, chờ hiến máu.

“Em sẽ lại đi hiến máu”

Bùi Công Thành, sinh viên năm 3, Khoa Điện tử, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, có mặt ở hội trường hiến máu từ khá sớm. Hơn 8h, Thành hiến máu xong. Thành bảo, đây là lần thứ 2 tham gia hiến máu. Lần đầu cách đây bảy tháng, Thành giấu bố mẹ đi hiến máu. Vừa hiến máu vừa sợ; sợ bố mẹ biết, sợ cả cây kim lấy máu to đùng. Sau lần đầu, thấy cơ thể bình thường, ăn ngon, ngủ kỹ lại tăng cân, Thành chờ có dịp lại đi hiến máu. “Biết có chương trình Chủ nhật Đỏ vận động hiến máu cho dịp Tết nên em đến hiến máu từ sớm. Rủ cả mấy bạn cùng phòng ký túc tham gia hiến máu”, Thành kể. Cùng với Thành, ba bạn cùng phòng 513K5 Ký túc xá Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên cũng hiến máu. “Bao giờ có đợt hiến máu nữa, em lại tham gia”, Thành tâm sự khi vừa hiến máu xong, vẫn giữ chặt miếng bông trên tay.

Trong lúc chờ đến lượt mình hiến máu, Nguyễn Đình Dũng, sinh viên năm 3, Khoa Xây dựng - Môi trường, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, che ô tham gia lễ phát động chương trình Chủ nhật Đỏ ở sân khấu. Dũng kể, hồi bé mong đến tuổi để đi hiến máu, nên năm thứ nhất đại học, tham gia ngay. Từ đó đến nay, Dũng hiến máu 5 lần. Cách đây mấy tháng, trang Facebook của nhà trường kêu gọi sinh viên hiến máu giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đang thiếu máu điều trị, Dũng cùng một số bạn đến tận viện để hiến máu cho bệnh nhân. “Em phấn đấu mỗi năm hiến máu hai lần”, Dũng tâm sự.

Đại học Thái Nguyên hôm qua tổ chức Chủ nhật Đỏ ở hai trường thành viên - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Đại học Nông Lâm. Ở điểm hiến máu Đại học Nông Lâm còn có sinh viên Đại học Khoa học, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế của Đại học Thái Nguyên cùng tham gia. Thầy Nguyễn Thế Hùng, Phó Hiệu trưởng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nói: “Chủ nhật Đỏ không chỉ chia sẻ khó khăn với xã hội trong bối cảnh thiếu máu dịp Tết nguyên đán mà còn giáo dục sinh viên tình yêu thương, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Vì thế, bốn năm qua, Trường Đại học Nông lâm đã tham gia Chủ nhật Đỏ, thu về hàng nghìn đơn vị máu”. Hôm qua, Thái Nguyên thu về 955 đơn vị máu.

Bệnh nhân sẽ được về nhà ăn Tết

Thái Nguyên là địa phương đầu tiên ngoài Hà Nội hưởng ứng Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức. Từ năm 2013 đến nay, địa phương này, cụ thể là Đại học Thái Nguyên với các trường thành viên luôn tích cực tham gia hưởng ứng Chủ nhật Đỏ. Nhờ đó, tình trạng khan hiếm máu điều trị dịp Tết giảm đáng kể.

Khác với một số bệnh viện khác phải đi mua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tự phục vụ nguồn máu điều trị. Ngoài ra, cung cấp cho một số bệnh viện của Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Bác sỹ Nguyễn Quang Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Thái Nguyên, cho biết, tình trạng thiếu máu dịp cận Tết nguyên đán năm nào cũng diễn ra. Hiện tại, kho máu của bệnh viện rất hạn hẹp. Mỗi ngày viện cần khoảng 60-80 đơn vị máu, nhưng chỉ đáp ứng được 50%, thiếu nhất là nhóm máu A và O. Nhiều bệnh nhân khắc khoải chờ máu.

Bệnh viện không để bệnh nhân nguy hiểm tính mạng vì thiếu máu, nhưng lượng máu khan hiếm, phải sử dụng cầm chừng. Bác sỹ Hảo cho biết, bệnh nhân không đủ máu luôn trong tình trạng xanh xao, mệt mỏi, vì thế, Chủ nhật Đỏ như niềm hy vọng. “Chúng tôi ước tính, dịp Tết năm nay cần 2.000 đơn vị máu. Chủ nhật Đỏ ở Thái Nguyên sẽ đáp ứng được hơn 90% nhu cầu máu điều trị. Như vậy, các bệnh nhân sẽ được truyền đủ máu để về quê đón Tết với gia đình”, bác sỹ Hảo nói. Ông cho biết, những năm trước, nhiều bệnh nhân phải ở lại viện điều trị dịp Tết vì khan hiếm máu. Mấy năm nay, nhờ Chủ nhật Đỏ mà hầu hết bệnh nhân được về nhà ăn Tết.

Chủ nhật Đỏ sẽ tiếp tục ở Thái Nguyên vào ngày 24/1 tại Đại học Y Dược Thái Nguyên.  

Trao quà cho bệnh nhân nghèo

Mưa lạnh và máu nóng ảnh 1 BTC Chủ nhật Đỏ trao quà cho bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hoài.
Sáng qua, BTC Chủ nhật Đỏ trao quà cho 22 bệnh nhi nghèo ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng kèm sữa của nhà tài trợ TH True Milk. Bác sỹ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, nói: “Chúng tôi cảm ơn BTC Chủ nhật Đỏ. Món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần lớn lao. Tiếp cho chúng tôi, tiếp cho bệnh nhân, cho đồng bào các dân tộc miền núi niềm tin, sự sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn”.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.