Mùa chuyển nhượng kỳ lạ

Mùa chuyển nhượng kỳ lạ
Thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu mùa hè này đang diễn ra với nhiều thông tin trái ngược nhau, kèm theo đó là những thương vụ hết sức kỳ quặc.
Số phận của Carlos Tevez (trái) đang treo lơ lửng sau khi đội Corinthians tuyên bố không ký hợp đồng với anh
Số phận của Carlos Tevez (trái) đang treo lơ lửng sau khi đội Corinthians tuyên bố không ký hợp đồng với anh.

Tính đến thời điểm này, chưa có bản hợp đồng nào thật sự gây ầm ĩ được ký kết. Thế nhưng trên thị trường chuyển nhượng lại có quá nhiều thông tin trái ngược nhau hoàn toàn khiến mọi người không biết đâu mà lần. Như câu chuyện đi hay ở của tiền đạo người Argentina Carlos Tevez đang làm tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông.

Kể từ cuối mùa giải qua, Tevez đã lấy lý do gia đình một mực đòi rời bỏ Manchester City (M.C) để trở về Nam Mỹ thi đấu. Tưởng chừng vụ chuyển nhượng trên đã ngã ngũ khi chính HLV Roberto Mancini (M.C) công khai tuyên bố đạt được thỏa thuận với CLB Corinthians (Brazil).

Thế nhưng mới đây ban lãnh đạo Corinthians lại “lật kèo” khi không chịu mua Tevez với giá 44 triệu bảng Anh. Nói với báo điện tử Daily Mail, người phát ngôn cho Corinthians tuyên bố: “Ban lãnh đạo Corinthians chính thức tuyên bố không thể ký hợp đồng với Tevez”.

Trước đó, M.C cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột đã mua được tiền vệ người Pháp Samir Nasri của CLB Arsenal với giá 22 triệu bảng Anh. Thế nhưng không hiểu sao vào phút cuối tiền vệ 24 tuổi này lại cùng với Arsenal thực hiện chuyến du đấu châu Á. Ngày 20-7, tờ Daily Star (Anh) cho hay Nasri sắp gia hạn hợp đồng với Arsenal thêm vài năm nữa và anh sẽ được tăng lương lên 6 triệu bảng Anh mỗi năm.

Trường hợp tiền vệ người Hà Lan Wesley Sneijder (Inter Milan) cũng tương tự. Đích thân giám đốc điều hành Manchester United (M.U) David Gill tiết lộ đang thương thảo những chi tiết cuối cùng với Inter Milan và sắp có được chữ ký của Sneijder với giá 35 triệu bảng Anh.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Sneijder đã khẳng định anh sẽ ở lại Inter Milan. Xa hơn nữa là vụ tiền đạo người Chile Alexis Sanchez (Udinese) và tiền vệ Cesc Fabregas (Arsenal) trước đây được cho là sẽ chắc chắn chuyển đến Barcelona chỉ trong vài ngày tới, nhưng đến giờ cả tháng đã trôi qua mà hai cầu thủ này vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Bên cạnh những thương vụ kỳ lạ trên, thị trường chuyển nhượng năm nay còn có những câu chuyện rất bất thường. Chẳng hạn như chuyện HLV Andre Villas-Boas (Chelsea) được tỉ phú người Nga Roman Abramovich cho phép chi tiêu hơn 50 triệu bảng Anh để mua sắm cầu thủ chuẩn bị mùa giải mới, nhưng đến giờ ông Villas-Boas vẫn “bất động”.

Kế đến là Real Madrid (R.M) luôn nổi tiếng với truyền thống chiêu mộ cầu thủ đắt giá trên hàng tấn công với phương châm “mỗi mùa một siêu sao”. Thế nhưng dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, R.M đang có dấu hiệu thay đổi rõ rệt khi không còn nhắm đến những ngôi sao đã thành danh như trước đây, thay vào đó đang tích cực “thu gom” các cầu thủ trẻ tài năng từ khắp mọi nơi.

Tính đến giờ R.M mua được năm cầu thủ: Nuri Sahin, Fabio Coentrao, Raphael Varane, Jose Callejon và Hamit Altıntop. Hiện họ cũng đang tích cực theo đuổi tiền đạo 19 tuổi người Brazil Neymar (Santos). Có vẻ như “người đặc biệt” Mourinho đang chuyển sang kế hoạch đầu tư lâu dài ở R.M, chứ không muốn “ăn xổi ở thì” như các đồng nghiệp trước đây.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG