Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại!

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc đấu giá tranh trực tuyến, một hoạt động nằm trong chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch” đã thành công rực rỡ. Sau một ngày đấu giá sôi nổi (bắt đầu từ 11h00 ngày 28/8 đến 11h00 ngày 29/8/2021), 12 bức tranh đã có chủ; số tiền thu được để ủng hộ tuyến đầu chống dịch là 526 triệu đồng.
Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 1

Tranh tĩnh vật, kích thước 50cm x 60 cm, chất liệu sơn dầu, của họa sỹ Đặng Xuân Hòa, giá 90 triệu đồng, thuộc về Phạm Minh Hiếu.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 2

Tác phẩm “Thu sang”, kích thước 50 cm x 60 cm, chất liệu sơn dầu, của họa sỹ Đỗ Thúy Hằng, phu nhân họa sỹ Đặng Xuân Hòa, giá 35 triệu đồng, thuộc về Trương Quốc Bình.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 3

Tác phẩm “Đàn bà”, kích thước 80 cm x100 cm, chất liệu sơn dầu trên giấy của cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành, giá 25 triêu đồng, thuộc về Đoàn Diệu Minh.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 4

Tác phẩm “Đờn ca tài tử”, kích thước 80 cm x 100 cm, chất liệu sơn dầu trên giấy của họa sỹ Kim Thái, phu nhân của cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành, giá 25 triệu đồng thuộc về Phùng Công Đức Minh.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 5

Tác phẩm “Hà Nội trong ký ức”, kích thước 70 cm x80 cm, chất liệu sơn dầu của tác giả Phạm Luận, giá 105 triệu đồng (cao hơn mức giá bán ngay 15 triệu đồng ) thuộc về ông Lê Xuân Trường.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 6

Tác phẩm “Đôi trâu”, giấy dó, bột màu của họa sỹ Đoàn Văn Nguyên, kích thước 50 cm x60 cm, giá 25 triệu đồng thuộc về tài khoản facebook Hậu Nguyễn.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 7

Tác phẩm “Nơi ấm”, sơn dầu, kích thước 50 cm x60 cm, của họa sỹ Đào Hải Phong, giá 58 triệu đồng, thuộc về tài khoản facebook Thuy Phung.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 8

Tác phẩm “Ngày yên bình”, sơn dầu, kích thước 60 cm x80 cm, Acrylic trên giấy bìa, của họa sỹ Nguyễn Văn Đức, được anh Thanh mua với giá 30 triệu đồng (cao gần gấp đôi giá mua ngay).

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 9

Tác phẩm “Ngày xanh”, sơn dầu, kích thước 40 cm x50 cm, của họa sỹ Phạm An Hải, giá 58 triệu đồng, thuộc về tài khoản facebook Tuan Dang

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 10

Tác phẩm “Nude”, sơn dầu, kích thước 50cm x 60 cm, của họa sỹ Trịnh Tú, giá 30 triệu đồng, thuộc về tài khoản facebook Ta Tuyen.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 11

Tác phẩm “Đóa xuân”, kích thước 70cm x80 cm, sơn dầu của họa sỹ Tào Linh, do một người chơi tranh tặng chương trình, thuộc về một nhà sưu tập giấu tên với giá cuối cùng 15 triệu đồng.

Mỗi bức tranh cho đi, nhiều cuộc đời ở lại! ảnh 12

Tác phẩm “Hoa diên vĩ” kích thước 65 cm x80 cm, chất liệu sơn dầu của họa sỹ Đặng Tiến thuộc về tài khoản facebook Oanh Duong, với giá cuối cùng là 30 triệu đồng.

Tại sao chỉ có 12 bức tranh tham gia đấu giá trực tuyến? Bởi đó là một con số đẹp, đủ để người yêu hội họa Việt, nhà sưu tập… lựa chọn nhưng không làm họ bị phân tán.

Trước thềm đấu giá, vẫn có họa sỹ gọi điện đến Ban tổ chức tặng tranh khổ lớn. Cảm kích trước tấm lòng của họa sỹ nhưng đành hẹn lần sau. Những tác phẩm được các họa sỹ tặng chương trình đều là những “đứa con” mà họ ưng ý, tâm đắc. Họa sỹ Phạm Luận, tác giả bức “Hà Nội trong ký ức” nói rằng: Ông phải lựa chọn kỹ lưỡng, bởi tác phẩm là chính là gương mặt của họa sỹ.

Cuộc đấu giá tranh trực tuyến hướng về tuyến đầu, có sự góp mặt của hai cặp đôi: Đặng Xuân Hòa- Đỗ Thúy Hằng, Lê Công Thành- Kim Thái.

Để có bức tĩnh vật, sơn dầu, 50 cm x60 cm của họa sỹ Đặng Xuân Hòa, cũng là nhờ một phần công thuyết phục của nữ họa sỹ Đỗ Thúy Hằng, phu nhân của ông. Họa sỹ Đặng Xuân Hòa đã đọc và nghe nhiều về những câu chuyện từ thiện thời gian gần đây. Ông khá băn khoăn khi gửi tặng tranh để đấu giá trực tuyến. Ủng hộ bằng tiền mặt không khiến ông phải suy nghĩ nhiều như ủng hộ một bức tranh. Ông lo nhiều thứ. Phu nhân họa sỹ Đặng Xuân Hòa chia sẻ, ông không chơi facebook, không chia sẻ ảnh chụp tranh cho khách hàng bừa bãi, phải là những người thực sự quan tâm thì ông mới gửi ảnh.

Rất tin tưởng cuộc đấu giá tranh trực tuyến với ý nghĩa cao đẹp của Tiền Phong, họa sỹ mới tặng bức tranh nhỏ xinh và đề xuất giá “hữu nghị” trong cuộc đấu giá. Phu nhân họa sỹ Đặng Xuân Hòa cũng hào hứng, nhiệt tình tặng Tiền Phong một tác phẩm của mình.

Điêu khắc gia Lê Công Thành đã khuất núi 2 năm nay. Khi nhận được cuộc điện thoại mời tham dự đấu giá tranh từ thiện hướng về tuyến đầu do Báo Tiền Phong tổ chức, nữ họa sỹ Kim Thái, phu nhân của Lê Công Thành đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Ai cũng biết, nữ họa sỹ Kim Thái thường xuyên vẽ đàn bà nude. Lần này bà gửi đến Ban tổ chức bức “Đờn ca tài tử” thay tiếng lòng gửi về đất phương Nam. Kim Thái đề xuất giá tranh rất mềm so với tên tuổi của hai ông bà và bà có ý nguyện được để giá hai vợ chồng bằng nhau. Bà yêu ông, tôn thờ ông, cho dù Lê Công Thành ở phương trời nào. Nữ họa sỹ lập cập chụp ảnh hai bức tranh gửi tới chương trình, tấm hình nào cũng không thể thẳng. Họa sỹ Đào Hải Phong, họa sỹ Nguyễn Văn Đức đã giúp bà chỉnh lại hai tấm ảnh đẹp mắt hơn. Năm nay, nữ họa sỹ Kim Thái đã 78 tuổi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng-Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong đánh giá: “Vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc đấu giá thông thường bởi số tiền qua đấu giá tranh nhanh chóng biến thành những phương tiện, vật dụng y tế như: Máy thở, găng tay, khẩu trang, kim truyền… có mặt tại các khu điều trị bệnh nhân COVID 19 trở nặng.

Báo Tiền Phong xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các họa sỹ đã ủng hộ chương trình với tất cả tấm lòng từ bi, bác ái, xin cảm ơn những nhà sưu tập tranh đầy lòng nhân ái!"

Chương trình ‘Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19’ kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ bằng tiền hoặc vật phẩm cho y bác sỹ và người gặp hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề. Hình thức tiếp nhận như sau:

- Bạn đọc ủng hộ thông qua chuyển khoản: Tài khoản báo Tiền Phong, số: 1231.0000.062175 (tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội), nội dung chuyển khoản: “ung ho chong dich”.

- Bạn đọc ủng hộ tiền mặt và vật phẩm tại toà soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, điện thoại: 0977456112

- Bạn đọc tại các tỉnh/thành phố xin liên lạc qua số điện thoại: 0977456112

Thông tin cụ thể về chương trình, mời bạn đọc xem tại bài viết: Chi tiết chương trình 'Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19'.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.