Sáng nay, Phelps đã tự mình phá kỷ lục thế giới do chính anh lập được ở nội dung 200m bơi bướm và mang về chiếc HCV thứ 4 cho riêng anh tại Bắc Kinh 2008. Anh về nhất với thời gian 1 phút 52,03 giây, ít hơn 0,06 giây so với kỷ lục thế giới anh đã tạo lập ở Melbourn năm ngoái.
Ở nội dung này, VĐV Lasxlo Cseh của Hungaria đoạt HCB và VĐV người Nhật Bản Takeshi Matsuda giành HCĐ.
Một giờ sau, kình ngư 23 tuổi trở lại bể bơi và cùng các đồng đội đoạt thêm 1 chiếc HCV nội dung 4x200m bơi tự do (HCB thuộc về đội Nga và Australia đoạt HCĐ)
Với thành tích này, Phelps đã gần đuổi kịp kỷ lục giành 7 HCV trong một kỳ Thế vận hội do Mark Spitz lập nên ở Munich 1972. Nhưng tổng số HCV Olympic anh có được trong sự nghiệp (chính xác chỉ trong 2 kỳ Olympic) đã là 11 chiếc, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Tuy nhiên, Phelps tỏ ra khá lãnh đạm với chiến công này. Anh nói: “Tôi chỉ cố gắng hết sức mình để giúp đoàn thể thao Mỹ vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp Olympic. Những kỷ lục không có ý nghĩa nhiều với tôi, vì tôi vẫn chưa muốn giải nghệ”.
Đức Minh
Theo Reuters