Messi, Aguero đưa Argentina vào tứ kết

Messi, Aguero đưa Argentina vào tứ kết
TP - Lionel Messi cuối cùng cũng tìm lại được chính mình khi góp công lớn vào chiến thắng quan trọng 3-0 của Argentina trước Costa Rica, để đưa đội chủ nhà tiến vào tứ kết.

Argentina thằng tưng bừng để vào tứ kết
> Không phải Messi, Tevez mới là 'thảm họa'

Aguero ăn mừng bàn thắng cùng Messi và đồng đội Ảnh: AP
Aguero ăn mừng bàn thắng cùng Messi và đồng đội Ảnh: AP.

Trong đó Sergio Aguero lập một cú đúp.

Trước đó, ở trận đầu ra quân, Aguero cũng ghi bàn duy nhất cho Argentina và với ba bàn thắng cho đến nay, chân sút này hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Copa America.

Bàn thắng thứ ba ở trận cuối cùng vòng bảng được Angel Di Maria thực hiện ở phút 64, trong một màn trình diễn được các CĐV nhà đánh giá cao với tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài suốt 18 năm qua.

Chiến thắng giúp Argentina có được năm điểm sau ba trận và kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A cùng tấm vé vào tứ kết. Colombia đường hoàng đứng đầu bảng này với bảy điểm và ở tứ kết sẽ gặp đội thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng, trong lúc Argentina sẽ gặp đội nhì bảng C, hiện đang là cuộc cạnh tranh giữa Chile, Peru và Uruguay.

Mặc dù không ghi được bàn thắng ở trận đấu này song Lionel Messi vẫn được đánh giá rất cao khi anh là linh hồn trong lối chơi đầy hứng khởi của đội chủ nhà và để lại dấu ấn ở hai trong ba bàn thắng của Argentina.

Sự lột xác của Messi sau hai trận đầu nhạt nhòa gắn chặt với sự điều chỉnh về chiến thuật của HLV Sergio Batista ở trận đấu này. Thay vì sử dụng Carlos Tevez và Ezequiel Lavezzi ở hàng công, HLV Batista sử dụng bộ ba Aguero, Higuain và Di Maria chơi phía trên nhà kiến thiết Lionel Messi, giúp cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tìm lại được chính mình.

“Lionel biết làm thế nào để vượt qua những thời điểm khó khăn và hôm nay cậu ấy đã thể hiện xuất sắc điều đó. Cậu ấy chơi ở một vị trí khác với hai trận trước và có nhiều không gian hơn khi nhận bóng để có thể thể hiện tài năng. Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời”, HLV Batista không tiếc lời ca ngợi học trò.

Màn trình diễn của Messi cũng nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của các CĐV trên sân. Thay cho tiếng huýt sáo la ó ở hai trận trước, các CĐV trên sân Estadio Mario Alberto Kempes liên tục hô vang “Ole, ole, ole, ole....Messi, Messi”.

Về phần mình, Lionel Messi tỏ lời cảm ơn các CĐV nhà: “Tôi muốn cảm ơn người dân vùng Cordoba với cách họ đối xử với mọi người, đặc biệt là với tôi. Chúng tôi rất cần những sự ủng hộ và quan tâm như vậy”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG