"Mẹ" của Harry Potter trở lại quán cà phê

"Mẹ" của Harry Potter trở lại quán cà phê
TPO - J.K. Rowling - người sáng tạo ra Harry Potter vừa tiết lộ: Phần kết cuốn sách cuối cùng về cậu bé kỳ diệu này, cũng giống như cuốn đầu tiên, bà viết trong một quán cà phê.
"Mẹ" của Harry Potter trở lại quán cà phê ảnh 1
J.K. Rowling

Bà bắt đầu viết về Harry Potter 13 năm trước trong một quán cà phê ở thành phố Edinburg - thủ đô Scotland. Và từ đó đến nay, bà kiếm được khoảng 1 tỷ đô la tiền nhuận bút.

Và bây giờ, để tìm cảm hứng cho phần cuối của câu chuyện dài kỳ, bà trở lại với khởi nguồn. Bà thông báo điều đó trên website riêng của mình.

"Đừng lo, tôi sẽ kết thúc"

Tôi khi thì hân hoan, khi thì xìu xuống vì căng thẳng. Tôi nửa muốn nửa không muốn kết thúc cuốn sách này.

J.K. Rowling

"Không phải năm đầu tiên người ta hỏi tôi rằng liệu tôi có đôi khi thử tưởng tượng mình trong thế giới của Harry - Rowling viết - Câu trả lời là "không" cho đến cách đây vài ngày, cái đêm mà tôi mơ thấy mình đồng thời vừa là Harry vừa là người kể chuyện.

Tôi lọt vào một phòng rất lớn đông người nhưng hoàn toàn không giống như Đại sảnh mà tôi hình dung. Trong khi đó, những người hầu bàn trai gái làm việc trong quán cà phê thực nơi tôi viết phần lớn cuốn thứ bảy đi lại quanh tôi như đi trên cà kheo, mỗi người đều cao 5 mét. Chẳng phải là tôi trở lại với cà phê?"

Trước đây, trên website này, Rowling đã kể bà viết trong quán cà phê như thế nào.

"Jessica (con gái đầu của Rowling, nay đã 13 tuổi) vừa thiếp đi trong xe nôi một cái là tôi đến ngay quán cà phê gần nhất và làm việc như điên. Tôi viết hầu như mỗi tối". - Nữ nhà văn nhớ lại.

Trong nhật ký blog trên website của mình, Rowling nói rằng bà rất kiên nhẫn viết cuốn cuối cùng: "Lâu nay không có gì mới vì tôi đang làm việc rất tích cực. Tôi đang viết những cảnh mà một số trong đó tôi đã dự định 10 năm trước, thậm chí lâu hơn".

"Tôi không nghĩ là ai đó chưa ở trong hoàn cảnh tương tự lại hình dung được điều này: Tôi khi thì hân hoan, khi thì ỉu xìu vì căng thẳng. Tôi nửa muốn nửa không muốn kết thúc cuốn sách này (đừng vội lo, tôi sẽ kết thúc)".- Rowling viết.

Thủy Vi
Theo BBC

MỚI - NÓNG