TPO - So với các năm trước, Màn sử thi tái hiện lễ đăng quang, chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung được đông đảo người dân đón nhận, tại lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2020).
Lễ hội gò Đống Đa nhằm Mùng 5 tháng Giêng hằng năm, kỷ niệm chiến thắng và tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long.

Trước phần nghi lễ mít tinh do UBND quận Đống Đa tổ chức từ 8h30, tờ mờ sáng Mùng 5 Tết, người dân hai phường Trung Liệt, Quang Trung tề tựu về trước tượng đài Quang Trung để tế lễ.

Bà Phạm Thị Bắc, trưởng đoàn tế phường Trung Liệt năm nay gần 90 tuổi cho hay, từ 5 giờ sáng các bà, các cô có mặt dâng hương và sẵn sàng tế lễ. Kiệu Hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân được rước ra khu vực quảng trường, chờ nghi lễ rước trình trước tượng đài đức vua.

Sau phần dâng hoa, dâng hương và Chúc Văn tại tượng đài, màn trống hội tưng bừng mở đầu cho nghi thức kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Năm nay, màn sử thi tái hiện lễ đăng cơ, quá trình tiến quân thần tốc ra Bắc của hoàng đế Quang Trung được người dân đón nhận nồng nhiệt.

Nhiều thành viên trong đội tế Trúc Lâm Yên Tử trầm trồ khen màn sử thi năm nay hay hơn mọi năm. Màn sử thị dàn dựng tóm lược, tuy thế cũng điểm lại khá đầy đủ các dấu mốc chính.

Nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam tái hiện không khí kinh thành Thăng Long xưa ngột ngạt dưới sự chiếm đóng của Tôn Sĩ Nghị-người chỉ huy 29 vạn quân Thanh kéo về nước ta. Trong bối cảnh ấy người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lên ngôi xưng Hoàng đế, lệnh tiến quân ra Bắc với quyết tâm: “Đánh cho để dài tóc-Đánh cho để đen rằng-Đánh cho nó chích luân bất phản-Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn-Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Hoàng đế Quang Trung lệnh tiến quân thần tốc ra Bắc
Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa thể hiện mưu lược của vua Quang Trung khi chia 5 đạo quân hành quân thần tốc ra Bắc. Đúng sáng Mùng 5 Tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã bất ngờ tấn công đồn Ngọc Hồi với thế xung trận mạnh như triều dâng, bão cuốn, đã phá huỷ các chiến luỹ và toàn bộ trận địa phòng thủ phía Nam đồn Ngọc Hồi.

Trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu, Hoàng đế Quang Trung với áo bào xám đen khói súng đã ngự trên lưng voi, dẫn đầu đại quân tiến vào Kinh thành Thăng Long, giữa cảnh mừng vui khôn xiết của nhân dân.

So với mọi năm, lượng người dự hội Đống Đa năm nay vắng hơn. Phần vì rét mướt, phần vì lo ngại dịch bệnh Corona, không ít người dân vì thế chọn đeo khẩu trang đi trẩy hội.

Tuy nhiên, khi kết thúc phần lễ chính thức, từ 10h sáng trở đi đông đảo người dân đổ về Công viên Văn hóa Đống Đa để dâng hương trước tượng đài và không gian thờ phụng vua Quang Trung. Phần hội kéo dài hết chiều Mùng 5 Tết.