Lương Xuân Trường lập siêu phẩm, HAGL đả bại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Lương Xuân Trường ghi bàn duy nhất đem lại chiến thắng 1-0 cho HAGL trước CLB Hà Nội ở vòng 10 LS V-League 2021.

Trận đấu diễn ra lúc 17h hôm nay 18/4 trên sân vận động Pleiku. Sức nóng của trận đấu đã đẩy giá vé chợ đen lên cao gấp hơn 15 lần so với mệnh giá gốc. Với cách biệt 9 điểm so với đối thủ, CLB Hà Nội buộc phải thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. HAGL ngược lại được xem là thành công khi chỉ cần 1 điểm.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kiatisuk còn làm được nhiều hơn thế. Do tính chất quan trọng của trận đấu, 2 đội nhập cuộc khá thận trọng. Cả hai bên đều ưu tiên tập trung cho phòng ngự. Điều này khiến hiệp 1 trận đấu diễn ra với không nhiều cơ hội. Dù cần 1 chiến thắng, CLB Hà Nội không dám đẩy quá cao đội hình tấn công. Bị kèm chặt bởi các hậu vệ HAGL, tiền vệ Quang Hải cũng không có nhiều “đất” diễn.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 34. Trong một tình huống tấn công bên cánh trái, Lương Xuân Trường nhận bóng từ đồng đội. Sau nhịp điều chỉnh, tiền vệ tuyển Việt Nam tung pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng bay vào góc xa, khiến thủ môn Bùi Tấn Trường dù bay hết người nhưng không thể cản phá.

Lương Xuân Trường lập siêu phẩm, HAGL đả bại Hà Nội ảnh 1

Lương Xuân Trường ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Vnexpress

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, CLB Hà Nội nỗ lực tấn công nhưng không tìm kiếm được bàn gỡ hoà.

Bước sang hiệp 2, HAGL chủ động lùi đội hình tập trung phòng ngự. Điều này tạo cơ hội cho Hà Nội tấn công nhiều hơn. Mặc dù vậy, các pha tấn công của đội khách tỏ ra thiếu sắc nét. Nếu HAGL tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, CLB Hà Nội thậm chí còn phải nhận thêm bàn thua. Điển hình như tình huống Văn Toàn chuyền bóng cho Văn Thanh trong thế đối mặt thủ môn Tấn Trường ở phút 51.

Những điều chỉnh nhân sự của HLV Hoàng Văn Phúc như đưa Thành Lương, Quốc Long hay Bruno vào sân đều không đem lại hiệu quả. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía HAGL.

Với kết quả này, đội bóng của HLV Kiatisuk tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, hơn Viettel 3 điểm và Quảng Ninh 7 điểm. CLB Hà Nội trong khi đó vẫn chỉ được 13 điểm sau 10 trận, đứng vị trí thứ 8. Nguy cơ phải thi đấu trụ hạng bắt đầu xuất hiện với đội bóng của bầu Hiển khi họ hiện đang kém vị trí thứ 6 của Nam Định 2 điểm.

MỚI - NÓNG