Luẩn quẩn

Luẩn quẩn
TP - Lo quá cậu ạ, nhóc nhỏ nhà mình vừa phải nhập viện…

> Nan giải bài toán quá tải bệnh viện

-Sao vậy, thế có gì nghiêm trọng không?

-Bác sĩ chẩn bệnh là lắng cặn đáy bể thận. May mà chưa thành sỏi.

-Ở căn hộ hạng sang, điều kiện sống đảm bảo, với lại vợ cậu kĩ tính thế sao lại để cậu ấm đến nông nỗi ấy?

-Tớ cũng băn khoăn điều đó, hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo, do nhiều nguyên nhân trong đó có việc nhịn tiểu lâu ngày…

-Chắc cu cậu ham chơi điện tử nên ngồi lì một chỗ chứ gì?

-Tuyệt đối không. Tớ hỏi nó thì mới vỡ ra là chỗ nó học chỉ có một nhà vệ sinh và nhà vệ sinh đó nó chẳng dám vào vì quá mất vệ sinh. Thế là cu cậu đành nhịn chờ về nhà giải quyết.

-Thôi chết, thế thì thêm nguy rồi! Cậu phải cho cu nhóc xuất viện ngay!

-Bậy nào! Mới nhập viện mà về ngay thì sao khỏi bệnh?

-Bệnh sẽ trầm trọng hơn đấy! Cậu biết không, bệnh viện đó cũng chỉ có một nhà vệ sinh thôi. Muốn vào đó người ta phải xếp hàng, đeo khẩu trang và đi ủng…

-Khiếp thế a! Làm sao bây giờ?

-Thì về đã rồi cho cháu nó đi học thêm một lớp kĩ năng thích ứng trong điều kiện mất vệ sinh. Có thế mới tồn tại lâu dài được.

-Nhưng tớ sợ lớp học đó dùng nhà vệ sinh mất vệ sinh làm đồ dùng dạy học thì lại càng khốn…

-Có sao, nếu tiếp tục bị bệnh thì lại đưa cháu nhập viện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG