Lửa và hỏa hoạn

Lửa và hỏa hoạn
TP - Theo quan niệm duy vật thô sơ của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus, người được biết đến với luận điểm bất hủ: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, thì lửa chính là bản nguyên của tất thảy vật chất, tinh thần trong vũ trụ. Lửa bao quát và phán xử tất cả. Hỏa hoạn của vũ trụ cũng đồng thời là tòa án, phán xử những hành vi đạo đức con người …

Hà Nội có đền Nhà Hỏa. Đây là đền thờ thần Hỏa duy nhất cả nước, được công nhận Di tích lịch sử. Trong đền có đặt quả chuông lớn để báo động khi có hỏa hoạn.

Nhưng rồi quả chuông ấy chẳng thể báo động được gì khi liên tiếp tại Hà Nội xảy ra những trận khói lửa mịt mù chính tại những tòa nhà chọc trời khiến dân tình hoảng loạn. Từ tòa tháp Thành Công, đến tòa nhà Toserco, rồi tòa nhà hiện đại và cao nhất Việt Nam Keangnam, và mới cách đây mấy ngày đến lượt tòa tháp đôi EVN cao 33 tầng đang hoàn thiện. Đáng nói, tất cả đều xảy ra chỉ trong mấy tháng gần đây.

Cũng chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, liên tiếp xảy ra nổ, cháy. Đất nổ ở Quảng Nam, Thanh Hóa, trước đó là Vũng Tàu, Sơn La … Bếp gas nổ. Xe máy nổ và tự bốc cháy khắp nơi, hầu như ngày nào báo chí cũng đăng tin. Nhiều cái chết đau lòng. Mới vài ngày trước ở Quảng Nam, thuốc lá đang hút cũng phát nổ khiến có người bị thương! …

Lửa đang phán xử chúng ta. Không phải về yếu tố tâm linh, dị đoan, mà hiểu theo Heraclitus, đó chính là phiên tòa về hành vi đạo đức.

Không có lý do gì biện minh cho việc những tòa nhà mang tiếng là hiện đại bậc nhất với giá cả cao ngất ở ngay chính Thủ đô, lại liên tục khiến cư dân trong đó luôn phải đối diện với cảnh chết cháy, chết ngạt! Không thể biện minh cho việc các hãng sản xuất xe máy từng làm giàu bao nhiêu năm ở Việt Nam lại không một chút “động lòng”, cũng không có động thái tích cực nào trước cảnh sản phẩm của mình liên tục phát nổ, bốc cháy giữa đường! Cũng khó thể chấp nhận việc hàng loạt hồ chứa thủy điện “treo” những cột nước cao hàng trăm mét, nặng tới 700-800 triệu m3, khiến nền đất chịu không nổi sức nặng, có dấu hiệu đứt gãy, bục vỡ ! Điếu thuốc phát nổ trên tay người hút, công ty sản xuất thuốc lá chưa điều tra cụ thể, đã khẳng định ngay rằng đây nếu không phải là sự phá hoại của đối thủ, thì cũng chỉ là chiêu “Chí Phèo ăn vạ” vòi tiền của khách hàng !?

Những sự phủi tay nhẹ nhàng với hàng loạt lý do khác nhau. Rồi mọi chuyện lại trở về…bình thường. Trong khi cái giá phải trả thậm chí bằng cả nhiều mạng sống, không phải thuộc về ông chủ của những tòa nhà, hãng xe, thủy điện…, mà là người dân vô tội. Từng ngày, từng giờ…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG