Lời kể của người may mắn thoát chết ở Rào Trăng

Ông Hoàng Phước Đông, nhân viên bảo vệ rừng may mắn thoát chết, vì đêm 12/10, ông ông đến phiên trực, nhưng lo ngại trời mưa to nên ông Đông đã không lên núi – Văn Chương
Ông Hoàng Phước Đông, nhân viên bảo vệ rừng may mắn thoát chết, vì đêm 12/10, ông ông đến phiên trực, nhưng lo ngại trời mưa to nên ông Đông đã không lên núi – Văn Chương
TPO - Ông Hoàng Phước Đông, nhân viên quản lý và bảo vệ rừng của xã Phong Xuân cho biết, mới đợt bão số 5 vừa qua, ông đã ngủ tại Trạm Kiểm lâm số 7, mà không thấy bất cứ hiện tượng gì, không có tiếng ì ầm của nứt núi. Tuy nhiên, đêm xảy ra thảm họa 12/10 khiến 13 người bị vùi lấp, ông đã không ngủ lại tại đây. 
Đến trưa nay, 14/10, khu vực vào điểm sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh TT0 Huế) đã rút bớt nước và dừng mưa.
Ông Hoàng Phước Đồng, nhân viên quản lý và bảo vệ rừng của xã Phong Xuân, cho biết, trạm bảo vệ rừng mà đoàn công tác Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế dừng chân đêm 12/10 bị núi lở khiến 13 người mất tích là nơi ông thường lưu lại khi vào rừng. Trong đợt bão số 5 vừa qua, ông đã ngủ tại đây và không thấy bất cứ hiện tượng gì, không có tiếng ì ầm của nứt núi. 
Cũng trong sáng 14/10, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm 13 nạn nhân đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế mất tích.
Lời kể của người may mắn thoát chết ở Rào Trăng ảnh 1 Xe thông tin trực chiến phục vụ công tác cứu hộ - ảnh Văn Chương 
Từ sáng sớm, tại các trường học nằm ở trung tâm xã Phong Xuân, nhiều xe tải đã vận chuyển bộ đội mang theo xẻng để tiếp tục vào khu vực tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích. Khoảng 10 giờ sáng, trực thăng của Sư đoàn Không quân 372 đóng tại Đà Nẵng đã bay lên vùng sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 để tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, thả lương thực tiếp tế, một mũi tìm kiếm khác sử dụng ca nô đi vượt lòng hồ thủy điện để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mất tích. 
Lời kể của người may mắn thoát chết ở Rào Trăng ảnh 2 .Xe lội nước và nhiều phương tiện được tập trung tại xã Phong Xuân – Văn Chương 
Trong buổi họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và ứng phó với bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung vào sáng nay, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu đã thông tin có 642 người đang tham gia ứng cứu, hơn 100 phương tiện được huy động để sớm tìm được các nạn nhân bị núi lở vùi lấp khi dừng chân tại trạm kiểm lâm số 7.
Lời kể của người may mắn thoát chết ở Rào Trăng ảnh 3 Bộ đội chuẩn bị dụng cụ vào điểm tìm kiếm – Văn Chương 
Chỉ đạo tại cuộc họp triển khai sáng nay tại Sở chỉ huy tiền phương, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm một cách thận trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đảm bảo thông tin xuyên suốt, Quân khu 4 huy động các phương tiện hiện đại, đặc chủng và cùng với lực lượng y tế cơ động ngay vào khu vực điểm tìm kiếm bằng mọi biện pháp khi được phân công. 
MỚI - NÓNG