Lo lắng vì... bố anh ấy chơi đồ cổ, vía nặng

TP - Bố anh ấy chơi đồ cổ có tiếng ở đất cửa biển quê em. Nhà có điều kiện, và anh ấy nay cũng tấp tểnh theo cha vào nghề buốn bán đồ cổ. Em không thấy gì đặc biệt nhưng mới rồi bác em từ miền Nam ra lại bảo: chơi đồ cổ thì vía rất là nặng, ảnh hưởng… Rồi thì: Nó thích chơi đồ cổ thế thì mày phải tự biến thành đồ cổ mới hợp được. Em lo quá, liệu có phải thế không nhỉ??? hien_hp…@
Lo lắng vì... bố anh ấy chơi đồ cổ, vía nặng ảnh 1

Có lẽ nên giải đáp từ việc quan trọng hơn đến quan trọng kém: Thứ nhất, chẳng có người đàn ông nào thích vợ mình là đồ cổ cả! Cho nên, điều bạn nên lo từ giờ là phải làm mình luôn tươi trẻ. Thứ hai, nghề nào cũng có “vía” hết, không có gì phải lo lắng. Chỉ đáng lo khi làm nghề kém cỏi thôi.

Em mới về công tác được hơn 3 tháng thì ảnh tỏ tình. Ảnh làm trưởng phòng, và nói thấy em rất hợp với hoàn cảnh bản thân (ly hôn và đang gà trống nuôi con anh BB ạ). Trước đó em chẳng quan tâm gì đến ảnh, nhưng sau khi thấy ảnh nói vậy tự dưng em lại rất quan tâm. Hay là em đã yêu? Hoặc đó là cái gì? Em nên trả lời anh ấy thế nào? L.A.T (Đồng Tháp)

Lo lắng vì... bố anh ấy chơi đồ cổ, vía nặng ảnh 2

Nhiều phần đó là sự tò mò, rất là có hại đối với các cô gái trẻ đấy. Nếu có tín hiệu gì từ em thì nó phải có rồi chứ! Ba tháng mà “gà trống” đã kết luận “em rất hợp” thì khả năng nhìn xa có lẽ phải tương đương với giám đốc rồi?! Trả lời gì đâu ngoài việc cười thật tươi, trừ khi em bỗng nhiên thích làm vợ và nuôi con riêng của trưởng phòng.

Bạn trai em rất hay trêu em thành các con vật, hết gọi em là mèo tam thể rồi lại chó con rồi chim sẻ… rồi cả ong vò vẽ. Em đã bực mình mấy lần rồi, nhưng vừa rồi anh ấy lại đùa em là cá voi sơ sinh. Em xem TV thì thấy cá voi sơ sinh đã to bằng con voi trên cạn rồi. Em tức quá bảo phải chia tay. Thực ra em cũng không muốn chia tay mà chỉ muốn anh ấy đừng trêu em nữa…hoa_087…@


Lo lắng vì... bố anh ấy chơi đồ cổ, vía nặng ảnh 3

Yêu thì người ta mới trêu với những danh xưng trìu mến thôi, nhưng đúng là không nên trêu với những từ quá nhạy cảm như “voi”. Em nên giả bộ làm căng và bắt y hứa. Có thể ép hứa vài lần cho chắc! Heheeeee…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG